Thứ tư, 17/7/2019, 12:08 (GMT+7)

Ngôi đền bằng bạc cấm phụ nữ ở Chiang Mai

Theo quy tắc Phật giáo cũ, chỉ có đàn ông mới được đặt chân vào chính điện của Wat Sri Suphan.

Wat Sri Suphan hay còn được gọi là đền Bạc là một ngôi đền thờ nghề thợ bạc ở Chiang Mai. Nơi này thu hút sự quan tâm của nhiều người nhờ thiết kế mạ bạc từ trong ra ngoài. 

Ngôi đền phủ bạc ở Chiang Mai
 
 

Video Transcend Travel

Xây dựng từ những năm 1500, thế nhưng mãi đến năm 2008 thì đền mới bắt đầu được mạ bạc toàn bộ. Tường, trần nhà, tượng... đều ốp những miếng bạc điêu khắc thủ công từ các thợ bạc lành nghề địa phương.

Các chi tiết tinh xảo, sắc nét được lau chùi mỗi ngày nên càng lâu đời, đền Wat Sri Suphan càng sáng. Mỗi thứ 3, 5 và 7 hằng tuần, sẽ có một buổi thuyết giảng Phật giáo tại đây, bắt đầu từ 17h30 đến 19h.

Theo quy tắc Phật giáo cũ, phụ nữ không được vào chính điện. Họ chỉ có thể đi loanh quanh ngắm cảnh bên ngoài.

Bên cạnh tượng Phật là tượng vị thần Hindu đầu voi Phra Pikanet ngồi dưới một cây dù (ô) bằng bạc đặt trước cửa đền. Đây là vị thần giúp loại bỏ các chướng ngại vật, mang đến vận may và sự thành công trong công việc. 

Xung quanh đền là các xưởng làm bạc thủ công địa phương. Tại đây, bạn có thể mua những sản phẩm bằng bạc về làm quà hoặc tự tay tạo một chiếc vòng theo ý mình. 

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới