Hai mẹ con cô đi xe phòng nằm thay vì máy bay như nhiều chuyến trước. Mỗi hành khách nằm một buồng riêng biệt, có rèm che và được cung cấp đủ tiện nghi như: nước uống, ti vi, ổ sạc điện thoại, đèn đọc sách, ngăn để giày dép... Chỗ nằm rộng rãi hơn so với xe giường nằm thông thường. Lần này, nữ ca sĩ và nhóm bạn nghỉ tại một homestay ngay đường Cao Thắng, tọa lạc trên một ngọn đồi, view hướng thung lũng nhà lồng trồng rau. Từ homestay, du khách có thể ngắm bình minh ló dạng sau dãy núi phía xa, hay chiêm ngưỡng hoàng hôn thơ mộng. Khuôn viên nhà nghỉ có nhiều điểm "sống ảo". Ốc không thua kém mẹ, điệu đà làm dáng chụp ảnh trong homestay. Pha Lê nói, do con còn nhỏ nên lúc chụp hình phải có hai người xung quanh canh chừng để còn ứng cứu kịp thời. Cả hội dùng bữa trong nhà ăn ngay tầng trệt của homestay, nơi lắp đầy ô cửa kính tạo không gian thoáng đãng, dễ chịu. Khu sinh hoạt chung rộng rãi, thích hợp cho những chuyến đi chơi đông vui. Khách lưu trú có thể thưởng thức nhiều món nhà làm như cá kho, canh chua..., hay tổ chức BBQ buổi tối thoải mái. Pha Lê thích thú khoe mẹt đồ ăn đầy ắp, gồm chả, ram, đậu hũ chiên giòn, thịt luộc, nem... và vài loại rau thơm, xoài, đu đủ bào. Homestay nằm ngoài rìa thành phố nên khá yên tĩnh dù cuối tuần trước Đà Lạt rất đông. Hơn nữa, từ chỗ nghỉ nữ ca sĩ có thể thuận tiện đưa con gái tham quan vườn dâu. Dâu trồng trên dàn sạch sẽ, không đông khách, thích hợp cho trẻ em vui chơi, khám phá. Diệp Tử