
Ngọc Trinh, Đỗ Long và hội bạn đang có chuyến vi vu đảo Nam Du vào cuối tuần này. Cả nhóm chọn bãi Cây Mến trên hòn Củ Tron, một trong những bãi biển đẹp nhất quần đảo Nam Du, là điểm dừng. Bãi tắm nằm trong một vịnh nhỏ, sóng êm kể cả vào mùa mưa, thu hút đông du khách nghỉ dưỡng, vui chơi, nhất là vào mùa nắng.
Nhóm của Ngọc Trinh tụ tập ăn hải sản ở Nam Du.

Ngọc Trinh khoe dáng trên cây dừa vươn mình ra biển - nét đặc trưng của Nam Du. Bãi biển này cách trung tâm đảo khoảng 7 km, vẫn giữ vẻ hoang sơ, không khí trong lành dễ chịu. Thời điểm tốt nhất năm để vi vu hòn đảo này là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lúc này, thời tiết thuận lợi, nước trong xanh, thích hợp cho các hoạt động tắm, lặn biển.

Nhóm Ngọc Trinh nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng nhỏ có tầm nhìn hướng biển. Phòng ngủ thiết kế theo dạng bungalow dành cho 2-4 người ở, giá từ 650.000 - 1,2 triệu đồng một đêm. Tuy không sang trọng, nơi này vẫn chiếm cảm tình nhiều du khách nhờ gần gũi thiên nhiên, quang cảnh xung quanh đẹp.

Đỗ Long check in khu nghỉ dưỡng hôm 25/11. Ngày cả nhóm đến, trời nắng đẹp nên chụp được nhiều ảnh 'sống ảo'. Bãi Cây Mến là gợi ý không tồi cho các chuyến du lịch nhóm, hoặc gia đình muốn tìm nơi riêng tư, thanh bình ngắm cảnh và 'chill' với biển trời.

Từ chỗ nghỉ, du khách đi một đoạn là tới bãi tắm phía trước. Nơi này lý tưởng để tản bộ buổi sáng sớm hay chiêm ngưỡng ráng chiều.

Từ TP HCM, Ngọc Trinh đến Rạch Giá (Kiên Giang) rồi bắt tàu ra Nam Du. Thời gian đi tàu khoảng hai tiếng đồng hồ. Sau đó, cô phải đi thêm 15 phút bằng tàu cao tốc đến hòn Củ Tron - đảo lớn nhất thuộc quần đảo Nam Du. Một số hãng tàu chuyên tuyến Rạch Giá - Nam Du cho du khách tham khảo: tàu Superdong, tàu Hồ Hải, tàu cao tốc Ngọc Thành..., giá vé khứ hồi khoảng 440.000 đồng.
Diệp Tử