Hôm 7/11, Ngọc Phạm xác nhận trở thành một trong các nhân vật chính của show thực tế Chuyến xe nhan sắc. Chương trình hướng đến giúp phụ nữ thay đổi diện mạo hoặc cởi bỏ gánh nặng tâm lý, sống vì bản thân và thực hiện những điều mình mong muốn. Nhận được sự cổ vũ của ông xã Jimmii Nguyễn, nữ ca sĩ mong muốn chia sẻ câu chuyện hôn nhân với nhiều phụ nữ.
Jimmii Nguyễn đưa bà xã Ngọc Phạm đến họp báo hôm 7/11. Ảnh: Maison de Bil
- Tham gia show thực tế, chị sẽ trải lòng câu chuyện gì của mình?
- Chương trình chưa ghi hình, tôi không rõ nhà sản xuất định hướng kịch bản của tôi thế nào. Nhưng có lẽ họ muốn tôi truyền cảm hứng cho các chị em giữ sự tự tin trong hôn nhân.
Tôi từng trải qua 10 năm chung sống đầu tiên đầy mệt mỏi với ông xã, nguyên nhân đến từ tôi. Chúng tôi cãi nhau mỗi ngày, vì đủ thứ chuyện tào lao. Chúng tôi khác biệt rất nhiều trong quan điểm, góc nhìn. Sau này, tham gia nhiều khóa về kỹ năng sống, tôi học cách giải thoát mình khỏi những bó buộc tâm lý, thay đổi cách ăn nói với anh. Từ đó, tôi tự tin hơn khi chung sống bên anh Jimmii.
- Điều gì khiến chị thiếu tự tin đến vậy?
- Tôi không tự ti về ngoại hình vì thời con gái, tôi khá cao và xinh. Nhưng tôi thấy mình nhỏ bé so với thế giới showbiz của anh Jimmii. Anh là người của công chúng, còn tôi chỉ là một người bình thường.
Có quá nhiều người đẹp vây quanh anh. Tôi không ghen tuông nhưng thấy mình không bằng họ. Tôi cũng không nói ra điều này, chỉ giận cá chém thớt, gồng lên thể hiện mình, giữ suy nghĩ: "Tôi nhịn anh thì anh sẽ ăn hiếp, coi thường tôi".
Tôi tự suy diễn chồng không tôn trọng mình. Tôi nghĩ vì tôi không phải người nổi tiếng, nên anh cư xử không tốt với tôi, không tặng hoa, tặng quà cho tôi vào ngày kỷ niệm. Nhiều lúc, tôi nghĩ đến chuyện chia tay để anh lấy người xứng với anh hơn. Nếu anh lấy người nổi tiếng hơn tôi, giống anh hơn, anh không cần phải cãi nhau nhiều như khi ở cạnh tôi. Vì sự trẻ con, tự ti như thế, chúng tôi nhiều lần xa nhau.
Ngọc Phạm - Jimmii Nguyễn bên nhau hơn 20 năm. Ảnh: Facebook Ngoc Pham Phavilo
- Jimmii phản ứng thế nào mỗi lần chị nổi giận?
- Mỗi khi tôi gào lên như bà điên, anh ấy thấy mắc cười. Nhưng anh Jimmii là người tử tế và kiên nhẫn. Nhiều lần tôi xách vali ra khỏi nhà, anh ấy lại đi tìm tôi về, khẳng định tôi là người phụ nữ cuối cùng của anh.
Anh giải thích nếu anh có ý định như tôi nghĩ, anh đã chia tay tôi từ lâu để đến với người khác. Tới bây giờ, vẫn còn nhiều người thích anh lắm, nói gì cách đây 20 năm. Lúc đó, chúng tôi chưa kết hôn, chẳng có ràng buộc gì. Tôi mở lời thì càng dễ cho anh rời đi. Nhưng anh nói anh không như vậy. Anh kiên nhẫn trò chuyện, khuyên tôi thay đổi suy nghĩ, thay đổi cá tính.
Bên nhau đủ lâu, tôi hiểu sự lãng mạn của anh Jimmii không phải ở những bó hoa, món quà ngày lễ. Sự lãng mạn của anh thực tế hơn, đến từ những chăm sóc thường ngày. Anh yêu tôi như yêu một đứa trẻ con, vừa yêu vừa dạy vừa dỗ.
- Bằng cách nào chị bước ra khỏi trở ngại tâm lý?
- So với bạn bè cùng trang lứa, tôi có vẻ già dặn nhưng so với anh, tôi quá non. Tôi yêu anh Jimmii từ lúc 21 tuổi. Ngày ấy, tôi trẻ con, bướng bỉnh và cứng đầu. Chồng nói gì tôi cũng nghĩ anh ấy chê tôi.
Tôi nhận ra cái dở của mình là yêu một người nhưng không thể khiến họ hạnh phúc, cũng không đủ mạnh mẽ chia tay vì tôi còn yêu, sao chia tay được. Cảm nhận được tình yêu của chồng, tôi nghĩ mình phải làm chủ hạnh phúc. Tôi hiểu mỗi lời anh nói với tôi đều là góp ý, không phải công kích.
Đàn ông kiến thức rộng như anh Jimmii có nhiều lựa chọn người phụ nữ bên mình và sẽ mau chán một cô vợ không có giá trị riêng. Ở cạnh anh, tôi thấy mình cần phải nâng cấp bản thân. Tôi bắt đầu đọc nhiều sách hơn, tham gia các khóa học kỹ năng sống và các hội nhóm kinh doanh. Tôi uốn nắn tính tình mềm mỏng, tích cực hơn, bớt bảo thủ và học cách lắng nghe nhiều hơn. Lúc này, tôi nhận ra mình không việc gì phải áp đặt hình mẫu người khác lên mình.
Sau khi tự chữa lành sự thiếu tự tin, tôi đặt cho mình biệt hiệu Cô Ngọc Sửa Nết. Tôi nhận ra phụ nữ rất thú vị. Nhiều người đẹp nhưng gặp trắc trở trong tình duyên. Nhiều người khác trông rất bình thường nhưng sống hạnh phúc. Tôi tự thấy mình không có gì hào nhoáng nhưng tôi cũng có thể sống hạnh phúc bên người đàn ông giàu có, nổi tiếng, đào hoa như anh Jimmii, bao nhiêu năm qua. Sắc đẹp quan trọng nhưng giá trị bên trong càng quan trọng hơn.
- Jimmii nói gì khi chị dần thay đổi?
- Anh ấy hãnh diện về tôi và cổ vũ tôi truyền cảm hứng cho nhiều người.
Vợ chồng Ngọc Phạm đưa các con đến dự sự kiện ở Việt Nam cuối năm ngoái. Ảnh: Facebook Ngoc Pham Phavilo
- Ngoài việc giúp chị rũ bỏ áp lực tinh thần, Jimmii Nguyễn hỗ trợ chị thế nào trong cuộc sống hằng ngày?
- Sống nhiều năm ở Mỹ nên anh Jimmii có tư duy rất thoáng. Anh ủng hộ tôi ra ngoài tham gia các hoạt động, kết nối bạn bè, đi từ sáng đến tối cũng không sao. Mỗi khi tôi bận việc riêng, anh thay tôi lo việc nhà, giúp tôi đón con, tắm cho con, chơi với con. Việc bếp núc anh không tự tay làm được nhưng có thể điều phối mọi người trong nhà. Ngược lại, những lúc anh bận diễn, tôi quán xuyến mọi việc.
- Những tháng cuối năm 2023, anh chị có kế hoạch nào đồng hành với nhau?
- Thời gian này, vợ chồng tôi chủ yếu ở Việt Nam. Chúng tôi đang chuẩn bị để khởi động dự án du ca đã ấp ủ mấy năm. Dự án này sẽ có nhiều sự kiện như anh Jimmii trình diễn, chúng tôi chia sẻ nhiều câu chuyện cuộc sống và rủ mọi người cùng đọc sách.
| Ngọc Phạm sinh năm 1981, kém Jimmii Nguyễn 11 tuổi. Ở bên Jimmii hơn 20 năm, cô đồng hành với chồng trong âm nhạc, hát ca khúc anh sáng tác và thường góp mặt trong các đêm diễn của anh. Cô nói vui: "Người khác là ca sĩ giải trí, còn tôi là ca sĩ giải lao. Mỗi show, anh Jimmii được khán giả yêu cầu hát nhiều lắm. Tôi hát ở giữa chương trình cho anh nghỉ giải lao". |
Phong Kiều thực hiện