Lý lịch trích chéo:
Tên thật: Nguyễn Ngọc Oanh |
- Đoạt giải bạc Siêu mẫu 2011 và giải ba Siêu mẫu Quốc tế 2012 nhưng năm vừa qua, chị không xuất hiện nhiều trong làng giải trí, trừ một số show diễn lớn. Do chị khó tính kén chọn chương trình hay vì một lý do nào khác?
- Đúng là năm qua tôi không diễn catwalk nhiều mà chỉ góp mặt trong một số show như Thời trang Đam mê, Đêm hội chân dài, The Muse của Đỗ Mạnh Cường... Không phải tôi khó tính, kén chọn gì cả mà lý do đơn giản chỉ là vì thời gian vừa qua sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi bị bệnh đau dạ dày mà ở trong Sài Gòn một mình, việc ăn uống không điều độ càng khiến bệnh tình nặng thêm nên vừa qua tôi đã phải ra Bắc để được gia đình chăm sóc. Bây giờ sức khỏe của tôi đã đỡ nhiều. Chắc chắn năm nay tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn trên sàn diễn.
![]() |
Ngọc Oanh từng tự ti vì vòng một 'lép'. |
- Nhiều người cho rằng chị còn mải mê theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ nên chưa tập trung lắm cho sự nghiệp người mẫu. Chị nói sao?
- Tôi thích hát từ lâu lắm rồi. Đó là sự thật. Thời gian trước tôi cũng bỏ công luyện thanh nhạc, tập vũ đạo rất nhiều nhưng có lẽ cái duyên ca hát chưa tới. May mắn là năm nay tôi được mời thi Cặp đôi hoàn hảo nên sẽ có điều kiện khoe giọng nhiều hơn trước công chúng. Tuy nhiên không phải vì tôi ước mơ trở thành ca sĩ mà sao nhãng đam mê thời trang. Bởi tôi xuất thân từ một người mẫu, đã có 3-4 năm gắn bó với sàn diễn nên tôi cũng rất yêu thích lĩnh vực này. Lý do lớn nhất khiến tôi không thể xuất hiện nhiều như các người mẫu khác chỉ là vì sức khỏe. Nhiều khi lên sàn diễn mà tôi rất đau đớn, thậm chí có hôm còn bị tụt huyết áp, suýt ngất xỉu. Phải bỏ lỡ một số show diễn, tôi cũng cảm thấy rất tiếc nhưng đành tự an ủi rằng mình còn trẻ, trong tương lai còn nhiều cơ hội khác.
- Trước đây chị luôn xuất hiện với hình thể gày gò nhưng trong lần tái xuất tại "The Muse" của Đỗ Mạnh Cường vừa qua, chị khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vòng hai đầy đặn hơn trước nhiều. Tăng cân là kế hoạch của chị hay chỉ do chị mất kiểm soát cơ thể?
![]() |
Nhiều đồng nghiệp và giới chuyên môn bày tỏ sự tiếc nuối cho Ngọc Oanh khi cô sở hữu tố chất tuyệt vời của một người mẫu nhưng lại chưa toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp. |
- Do bệnh đau dạ dày mà suốt một thời gian dài hình thể của tôi phẳng lỳ, lép kẹp toàn da bọc xương không sao béo lên được. Nhưng vừa qua, nhờ về nhà được bố mẹ chăm sóc chu đáo và tích cực điều trị bệnh nên cơ thể tôi có biến chuyển đáng kể. Trước đây tôi cũng ăn nhiều lắm nhưng chẳng hấp thụ được gì thì nay ăn bao nhiêu lại béo lên bấy nhiêu. Tôi tăng tổng cộng 5 kg. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường rất thích chọn người mẫu có vóc dáng gày gò trình diễn trang phục của anh nhưng khi nhìn thấy tôi, anh phải kêu lên: 'Trời ơi Oanh, sao em mập dữ mập. Giảm gấp vài kg cho anh!'. Bạn bè trong giới cũng nhận ra tôi tròn trĩnh hơn trước, nhất là vòng bụng nhưng người ngoài thì lại thấy bình thường. Họ nói tôi phải có da có thịt một chút mới đẹp.
- Hiện tại chị hài lòng với hình thể của mình chưa hay còn mất tự tin với một bộ phận nào đó?
- Mặc dù cũng có nhiều người nói là nhìn tôi thế này là được rồi nhưng tôi vẫn phải nỗ lực tập luyện, ăn kiêng rất nhiều. Trước đây tôi rất tự ti với vòng một quá nhỏ của mình còn bây giờ nhờ béo lên, ngực tôi đã không còn lép lắm (cười). Nhiều người khuyên tôi nên đi làm ngực lại để có hình thể sexy hơn nhưng tôi vẫn đang phân vân. Bởi cũng có ý kiến cho rằng nếu làm người mẫu thì chuyện ngực lép không phải là vấn đề gì to tát vì nhiều người mẫu quốc tế cũng sở hữu vòng một khá "phẳng". Tôi cũng rất sợ đau nên có ý muốn giữ nguyên hiện trạng như bây giờ. Vả lại sau một thời gian theo nghề người mẫu, tôi cũng nhận ra không phải cứ hở mới sexy mà nhiều khi mặc kín mà cách diễn xuất, thần thái của mình cũng có thể làm toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm. Ngoài vấn đề vòng một thì hiện tại tôi cũng nỗ lực tập luyện để có cơ bụng săn chắc hơn, khỏe khoắn hơn.
![]() |
Ngọc Oanh ấn tượng khi làm mẫu ảnh. |
- Gia nhập làng mẫu chưa lâu nhưng chị được đánh giá cao nhờ lối trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút không thua gì một người mẫu quốc tế trên sàn diễn. Chị học hỏi cách diễn xuất từ ai?
- Tôi yêu thích thời trang nên thường xuyên xem các chương trình thời trang quốc tế, nhất là các tuần lễ thời trang lớn như New York Fashion Week. Tuy nhiên tôi không chịu ảnh hưởng hay bắt chước cách diễn xuất của ai cả. Tôi chỉ quan sát cách diễn của những người mẫu nổi tiếng thế giới rồi tự đúc kết kinh nghiệm, hình thành phong cách riêng cho mình. Trên sàn catwalk tôi hầu như ít "diễn", không khua chân, múa tay tạo kiểu rườm rà này nọ mà chỉ tập trung thể hiện thần thái, vẻ đẹp của trang phục.
- Trong làng thời trang Việt Nam và thế giới, ai là thần tượng của chị?
- Tôi thích những thiên thần của Victoria Secret. Họ diễn rất sinh động, đẹp mắt và đầy lôi cuốn. Còn trong nước thì cũng như nhiều người mẫu trẻ, tôi ngưỡng mộ chị Thanh Hằng. Chị ấy là người đáng để chúng tôi học hỏi về những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi để tỏa sáng trên sàn diễn.
- Trong 4 năm theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp, đã bao giờ chị gặp những sự cố trên sàn diễn hay va chạm với đồng nghiệp?
- Nghề này ít nhiều đã thay đổi cuộc đời tôi. Ngày xưa tôi là một cô bé rất an phận. Tôi không bao giờ hy vọng sẽ trở thành một người nổi tiếng nên cũng chẳng bao giờ nỗ lực, cố gắng gì cả. Tôi cứ tưởng rằng lớn lên mình sẽ làm môt nghề gì đó ổn định, nhận lương hàng tháng là xong. Nhưng khi gia nhập làng mẫu, nhìn tấm gương của những đàn anh, đàn chị đi trước, tôi biết mình phải cố gắng vươn tới để gặt hái thành công chứ không thể dừng chân tại chỗ. Hồi đầu mới vào nghề, tôi bị áp lực kinh khủng. Tôi chưa quen với môi trường đầy tính cạnh tranh và xung quanh các đồng nghiệp cũng rất sắc sảo, đáo để. Vượt qua nỗi sợ ban đầu, tôi nỗ lực tập luyện trau dồi chuyên môn để tỏa sáng. Việc va chạm, mâu thuẫn với đồng nghiệp may mắn tôi không gặp nhiều nhưng cũng không phải là không có. Cách tôi ứng xử là cố gắng làm tốt hơn công việc của mình chứ không phải là đi nói xấu hay chặt chém người ta.
![]() |
Một lần diễn ở Đà Nẵng gặp bão, Ngọc Oanh và các bạn đồng nghiệp từng phải lếch thếch đi mua những bình nước suối về để rửa ráy qua loa cho bớt mùi mới ngủ được vì nhà người dân họ ở nhờ không đủ nước tắm. |
- Kỷ niệm nào trong nghề khiến chị nhớ nhất?
- Đó là khi tôi mới vào Sài Gòn và nhận được show diễn ở Đà Nẵng. Đợt đó đang có bão nên chúng tôi không thể di chuyển bằng máy bay mà phải đi tàu. Khi đến Đà Nẵng thì đường sá bị ngập lụt nên chúng tôi bị mắc kẹt giữa đường, không đến nơi biểu diễn được, đành phải ở nhờ nhà người dân gần đó. Ngồi tàu nhiều tiếng rất mệt và bẩn nhưng nhà người ta lại không đủ nước cho chúng tôi tắm. Thế là cả bọn phải lếch thếch đi mua những bình nước suối về để rửa ráy qua loa cho bớt mùi mới ngủ được. Hôm sau bão tan thì chương trình biểu diễn cũng bị hủy, chúng tôi lại lên máy bay về Sài Gòn ngay. Đó là chuyến đi vất vả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Nhờ những kỷ niệm như thế, tôi càng thêm gắn bó với nghề người mẫu.
- Trong đời thường, gu thời trang yêu thích của chị là gì?
- Tôi thích mặc những gì thoải mái, đơn giản. Bình thường thì tôi chỉ mặc quần jean, áo thun hoặc đôi khi kết hợp với áo blazer. Tôi có rất ít váy và hết các kiểu váy của tôi cũng đơn giản. Chỉ khi đi những buổi tiệc sang trọng thì tôi mới mặc váy dạ hội cầu kỳ hơn một chút.
Những người xung quanh nói gì về Ngọc Oanh? * Nhà thiết kế Cao Minh Tiến: "Ngọc Oanh là một gương mặt mà tôi đã làm việc cùng từ những ngày đầu tiên mới vào nghề. Ngọc Oanh sở hữu chiều cao lý tưởng, thân hình mảnh khảnh mà tôi rất thích. Ngọc Oanh có thể biến hoá đa dạng với nhiều hình ảnh khác nhau, từ xinh đẹp ngọt ngào hay ấn tượng, quyến rũ. Đây là những điều rất cần với một người mẫu vì có thể hoá thân và thổi cảm xúc cho những mẫu thiết kế trở nên hoàn hảo. Đặc biệt, Ngọc Oanh là một trong những người mẫu có khuôn mặt mà tôi rất thích...". * Nhà báo Thoại Hà (VnExpress): "Ngọc Oanh sở hữu những yếu tố hoàn hảo để trở thành một người mẫu nổi tiếng. Tôi rất ấn tượng với chiều cao và vóc dáng của cô ấy. Ngoài khả năng catwalk tốt, Ngọc Oanh còn chiếm cảm tình của người khác nhờ tính cách thẳng thắn, chân thật và cách làm việc chuyên nghiệp. Tôi luôn chờ đợi những show diễn có Ngọc Oanh tham gia để thấy sự tiến bộ mỗi ngày của người mẫu này..."
* Stylist Đỗ Long: "Ngọc Oanh có khuôn mặt rất Tây và có thể khai thác được nhiều góc mặt đẹp. Là stylist, tôi rất thích khuôn mặt của cô ấy. Theo dõi các bước đi của Ngọc Oanh, tôi thấy rằng sau khi thi siêu mẫu, Ngọc Oanh có nhiều tiến bộ. Cô ấy đã dần khẳng định được phong cách và cá tính của mình. Nếu cố gắng hơn thì Ngọc Oanh sẽ còn đi rất xa trong nghề". * Người mẫu Trang Trần: "Ngọc Oanh rất đẹp, có lợi thế chiều cao và vóc dáng tốt, cách trình diễn cũng rất thu hút. Nhưng Ngọc Oanh chưa có sự tập trung cần thiết cho nghề nghiệp. Cô ấy chưa biết tận dụng thế mạnh của mình để tỏa sáng. Nếu Ngọc Oanh khắc phục nhược điểm này, tập trung hơn cho sàn diễn thời trang thì tương lai có thể Ngọc Oanh sẽ tỏa sáng hơn".
|
*Ngắm hình ảnh đẹp của Giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2011 Ngọc Oanh |
Hương Giang thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp