Chiều 20/1, Ngọc Huyền và ông xã Duy Minh tổ chức hôn lễ ngoài trời với sự tham gia của gia đình và một số bạn bè thân thiết, ngay trước lễ cưới chính diễn ra tối cùng ngày. Nữ diễn viên và bạn đời trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi nói với nhau lời thề nguyền. Ngọc Huyền vừa cười vừa nói cô biết nước mắt sẽ làm mình xấu đi nhưng không thể kiềm chế được.
Là người mở lời trước, chú rể Duy Minh nhắc lại dấu mốc đáng nhớ trong hành trình yêu của hai người. Mối quan hệ của họ bắt đầu khi anh du học ở nước ngoài còn Ngọc Huyền đã trở thành diễn viên nổi tiếng trong nước với vai Vân Vân trong phim Thương ngày nắng về. Thời điểm đó, Duy Minh tình cờ thấy story của Ngọc Huyền và để lại vài dòng tin nhắn. Một ngày đẹp trời, cô bỗng trả lời và anh biết "cá đã cắn câu". Họ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 13/5/2022, khi anh về nước.

Ngọc Huyền khi nói lời thề nguyền với chồng.
"13/5/2022 là ngày anh không thể quên được. Đó là ngày anh đưa ra quyết định mà không ai có thể ngờ rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời anh. Khi đó, anh về Việt Nam lúc nửa đêm và lái xe đến đón em đi làm lúc 5h sáng như đã hứa. Anh hồi hộp không biết Ngọc Huyền như thế nào, cứ nghĩ em sẽ xuất hiện với khẩu trang kín bưng như một idol Hàn Quốc. Thế nhưng, trái ngược với hình ảnh ngôi sao, em ngây thơ, dễ thương và trong sáng. Ngay ngày hôm đó, anh đã nghĩ phải biến em trở thành vợ của anh", Duy Minh thổ lộ.
Chú rể Duy Minh cho biết anh vượt qua nhiều trở ngại tâm lý để tỏ tình với Ngọc Huyền. Anh hạnh phúc khi được ngắm nhìn cô nên sẵn sàng bước qua mọi điều để được ở bên cô. Trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, anh hứa dù sau này giàu hay nghèo, khó khăn hay sung sướng thì vẫn mãi dang rộng vòng tay che chở Ngọc Huyền cũng như gia đình của hai người.

Ngọc Huyền và chồng hôn nhau sau khi nói lời thề nguyện.
Rơi nước mắt khi nghe chồng nói, Ngọc Huyền mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh để tiếp lời anh: "Hôm nay, chúng ta chính thức về một nhà và được gọi nhau là vợ chồng. Ngay cả đến lúc này, em vẫn không tin được rằng mình đã trở thành vợ người ta. Chúng ta yêu nhau hai năm nhưng 7 tháng yêu xa. Đối với em, đó là trải nghiệm khó khăn vì yêu xa rất khó nhưng anh chính là người kiên trì kéo em lại để chúng ta có thể đứng đây. Anh không phải là người lãng mạn và cũng không phải gu của em. Thế nhưng, trong suốt thời gian yêu nhau, cách anh quan tâm, nhường nhịn, ưu tiên và thay đổi cuộc sống vì em đã khiến em thấy mình chẳng còn gu nào nữa và nhận ra anh chính là chân lý cuộc đời em".
Ngọc Huyền cho biết Duy Minh giúp cô trở nên tích cực và nhẫn nại hơn. Cô yêu những cái ôm, lời động viên anh dành cho cô sau mỗi buổi đi quay mệt mỏi. Cô yêu cách anh trở thành chỗ dựa cho cô trong mọi hoàn cảnh. Cô mong cả hai sẽ hiểu và lắng nghe nhau hơn khi bước vào hôn nhân để có cuộc sống hạnh phúc. Nữ diễn viên nhìn bạn đời và nói "Em yêu anh".

Ngọc Huyền và Duy Minh khoe nhẫn cưới.
Sau phần VOWS, Ngọc Huyền và Duy Minh đãi tiệc ở một trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Long Biên. Trước đó, lễ vu quy của họ được tổ chức sáng cùng ngày. Họ tổ chức lễ ăn hỏi hôm 16/1 tại Nam Định.
Bạn đời của Ngọc Huyền kém cô một tuổi, vừa đi du học Australia về. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, mẹ anh là con gái nhạc sĩ Quý Dương và cũng là em gái của NSƯT Chí Trung. Theo Ngọc Huyền, bạn đời không theo đuổi nghệ thuật nhưng rất thông cảm và thấu hiểu công việc của cô. Sau khi kết hôn, cô vẫn sẽ làm công việc diễn viên thay vì "theo chồng bỏ cuộc chơi" như đồn đoán. Nữ diễn viên cho biết cô đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều vì biết sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Dù vậy, cô tin chỉ cần cả hai cố gắng thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông thì sẽ có thể nắm chặt tay nhau đi đến hạnh phúc.
Ngọc Huyền sinh năm 1999, từng theo học Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Cô được khán giả biết đến khi vào vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Nhân vật này nhí nhảnh, hồn nhiên, đam mê mỹ thuật nhưng bị ép theo chuyên ngành kinh tế nên thường xuyên trốn học. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia phim Món quà của cha.
Nguyên An - Tùng Lê
Ảnh: Tùng Đinh