

Ngọc Hân biết về hoàn cảnh của cụ Lê Thị Quý thông qua báo chí. Cụ năm nay đã 80 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà cũ kỹ ở Bình Thạnh, TP HCM mà không có người thân thích. Nhiều năm qua, cụ dành hết tình thương cho những chú chó, mèo bị bỏ rơi. Hiện tại, cụ cưu mang hơn 50 chú chó, mèo. Là người yêu động vật nên trong chuyến công tác vào Sài Gòn, Hoa hậu Việt Nam 2010 tranh thủ tìm đến nhà của cụ Lê Thị Quý để thăm hỏi.


"Tôi không khỏi xót xa khi biết về trường hợp của cụ. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, chăm sóc và quây quần bên con cháu, vậy mà cụ vẫn hàng ngày dậy sớm ra chợ mưu sinh. Tôi đặc biệt cảm phục tấm lòng của cụ dành cho những chú chó, mèo", Ngọc Hân nói.


Cô còn tự tay lắp chiếc quạt mới mua để tặng cho cụ.


Không chỉ dành thời gian lắng nghe câu chuyện cuộc đời của cụ Lê Thị Quý, người đẹp còn giúp bà cụ chăm sóc cho từng chú mèo nhỏ.


Ngọc Hân tâm sự: "Cụ giống như bà tiên nhân ái của loài động vật bé nhỏ vậy. Tôi hy vọng, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cụ, dù chỉ là sự động viên về tinh thần".
Ảnh: Tân Đà Lạt