Ngọc Hân nói cô và con trai đón Trung thu tại một trung tâm ở cữ ở trung tâm Hà Nội. Hai mẹ con cô chuyển về đây từ sau khi xuất viện để được các hộ lý, điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc.
Hai mẹ con Hoa hậu Việt Nam 2010 diện trang phục màu đồng điệu, chụp ảnh kỷ niệm trong căn phòng được trang trí bằng rất nhiều đèn ông sao. Người đẹp cho biết cô chuẩn bị riêng một bộ áo dài màu xanh ngọc cho dịp này.
Theo Ngọc Hân, con trai hơn một tháng tuổi đặc biệt hào hứng với chiếc đèn lồng nhiều màu hình con gà. Nghe các cô ở trung tâm ở cữ khen con nhạy cảm với màu sắc từ sớm, người đẹp rất vui và nói: "Bõ công mẹ thai giáo mỹ thuật sớm cho anh".
Bé Pi được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là mái tóc đen, dày.
Ngọc Hân nói con trai có nết ăn, ngủ rất ngoan. Thêm vào đó, cô được nhiều người hỗ trợ chăm sóc em bé nên cảm thấy ở cữ rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi hay áp lực điều gì.
Buổi tối Trung thu, ông xã Ngọc Hân từ chỗ làm về với vợ, con. Người đẹp dự định ở đây đến khi em bé tròn hai tháng mới dọn về nhà.
Ngọc Hân sinh bé Pi hôm 28/8, vào đúng ngày truyền thống ngành ngoại giao của chồng. Sau hơn một tháng sinh nở, cô thấy sức khỏe hồi phục hoàn toàn, vóc dáng cũng nhanh chóng gọn gàng trở lại nhờ cho con bú và áp dụng chế độ ăn uống khoa học.