Bộ ảnh được Ngọc Hân thực hiện ở giai đoạn cuối thai kỳ tại nhà riêng để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ. Cô và ông xã Phú Đạt diện trang phục đời thường, thể hiện cử chỉ tình tứ trước ống kính nhiếp ảnh gia.
Vợ chồng Ngọc Hân khoe áo, mũ thêu tên con trai đầu lòng. Em bé được đặt tên ở nhà là Pi.
Ông xã Phú Đạt nhẹ nhàng hôn lên bụng Ngọc Hân khi được nhiếp ảnh gia đề nghị bày tỏ tình cảm với cô.
Ngọc Hân từng cho biết cô cảm thấy như giấc mơ thành hiện thực khi có bầu tự nhiên ở tuổi 36 sau thời gian dài mong ngóng, hai lần IUI và một lần IVF thất bại.
Ông xã cô cũng mong ngóng lên chức bố từ lâu. Anh sinh năm 1990, hiện làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Ngọc Hân thấy may mắn vì có thai kỳ khỏe mạnh, không trải qua ốm nghén như nhiều người cảnh báo. Cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với tiêu chí "vào con không vào mẹ" để không tăng cân quá nhiều, hạn chế các nguy cơ gây tiểu đường thai kỳ hay tiền sản giật ở thai phụ cao tuổi.
Trong thời gian mang thai, Ngọc Hân vẫn tích cực làm việc, thường xuyên tham gia các sự kiện thiện nguyện đồng thời duy trì việc học Thạc sĩ ở Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội. Bên cạnh đó, cô còn phát triển kênh vlog cá nhân chia sẻ trải nghiệm về ăn uống, du lịch, thời trang.
Hoa hậu Việt Nam 2010 mời mẹ, dì, các em và các cháu cùng tham gia buổi chụp ảnh bầu tại nhà.
"Điều quý giá nhất mà Hân mong muốn ghi lại trong bộ ảnh này chính là nụ cười hạnh phúc của cả gia đình khi quây quần bên nhau", Ngọc Hân cho biết.
Với Ngọc Hân, mỗi khung hình như một lời chào ấm áp và cũng là lời thầm thì ngọt ngào gửi đến con trai: "Đây chính là mái ấm nơi con sẽ chào đời và lớn lên, với tình yêu vô bờ bến của bố mẹ và cả đại gia đình. Con sẽ được yêu thương vô điều kiện trong suốt cuộc đời này"
Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô công khai tin vui mang thai con đầu lòng hồi đầu năm, sau 6 năm kết hôn với ông xã Phú Đạt.
Nguyên An
Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước