
Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động văn hóa kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam, thuộc khuôn khổ chương trình "Đẹp và Tinh xảo: Tinh hoa Ý và Triển vọng Việt Nam". Tận dụng lòng đường Lê Phụng Hiểu làm sàn catwalk với background là những họa tiết đậm chất Gothic, mang biểu tượng của nhà thờ, Thiên chúa giáo, NTK Minh Hạnh và Công Khanh đã mang đến những bộ sưu tập ấn tượng. Trong show diễn lần này, Ngọc Hân được giao vị trí vedette. Vốn có kinh nghiệm lâu năm trong làng mẫu, cô sải bước điêu luyện, liên tục biến hóa biểu cảm để phù hợp với nhiều bộ thiết kế.

Bộ sưu tập của Công Khanh mở màn mang đến những trang phục được thể hiện bằng công nghệ in trên nền vải lụa satin của Việt Nam với gam màu trầm mặc, tạo nên vẻ huyền bí nhưng cũng rất hiện đại, tươi vui.

Trên nền ca khúc "Cho em một ngày" do Thanh Lam thể hiện, Ngọc Hân nhẹ nhàng và tươi tắn trong bộ áo dài được đáp vải in hoa bản lớn.

Sau cuộc dạo chơi bay bổng của Công Khanh, nhạc nền chuyển đổi một cách hài hòa từ những ca khúc đồng dao rộn ràng của Italy sang nhạc không lời với những âm thanh dồn dập, hào hùng xen kẽ tiếng tù và, tiếng khèn réo rắt của người H'mong. Để từ đây, người xem hoàn toàn bị chinh phục, chìm đắm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh. Giống trong bộ sưu tập của Công Khanh, Ngọc Hân cũng là người đặt những bước chân đầu tiên mở màn.

Ngọc Hân biểu cảm biến hóa, lúc cảm lạnh lùng và kiêu hãng trong bộ váy suông được làm bằng vải gai và voan, thêu họa tiết chim phượng nổi, khi lại bí ẩn, lôi cuốn trong trang phục thiết kế từ da ca sấu và voan.

Dù có thả sức sáng tạo với nhiều chất liệu, màu sắc đến thế nào thì cuối cùng, Minh Hạnh cũng quay trở lại sở trường của cô khi đem đến những biến hóa điêu luyện về thổ cẩm và kỹ thuật thêu 3D trên nền vải dệt lanh thô của người H'mông. Chiếc áo dài Ngọc Hân mặc cuối chương trình tạo nên một ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và giới chuyên môn ở sự duyên dáng, mang đậm nét truyền thống và sự trong sáng của người con gái Việt. Không còn lạnh lùng, Ngọc Hân nở nụ cười rạng rỡ để phù hợp với bộ cánh cô đang diện.

Lấy tông xanh, vàng làm chủ đạo, trang phục này khép lại một show diễn đầy trải nghiệm trước đó với nhiều màu sắc rực rỡ, thiết kế táo bạo và đan cài sự tinh tế. Nếu để ý kỹ, khán giả sẽ nhận ra chủ ý của nhà thiết kế, bởi không chỉ họa tiết mà màu sắc của bộ trang phục đều hoàn toàn trùng khít với nền backgound của chương trình.
![]() Show diễn còn có sự tham gia của Á hậu Hoàng Anh.
|


Ngoài những người mẫu nổi tiếng, chương trình còn có sự tham gia của những trẻ em người Italy đang sinh sống tại Việt Nam trong trang phục áo dài Việt Nam.
Xem bộ sưu tập của NTK Công Khanh
Xem bộ sưu tập của NTK Minh Hạnh
Bài, ảnh: Ý Ly