Ngọc Diễm chịu lạnh chụp ảnh giữa trời tuyết Nhật Bản

Ngọc Diễm thích thú khi được tận mắt nhìn ngắm, chạm vào những bông tuyết trắng muốt. Cô vừa có chuyến công tác ở Nhật Bản. Sau những ngày làm việc, Ngọc Diễm đi thăm ngôi làng cổ nổi tiếng Shirakawago của tỉnh Gifu.

Nơi đây tuyết rơi phủ một lớp dày trên mặt đất và che kín các mái nhà. Nhiệt độ ngoài trời xuống -6 độ C.
![[Caption]Trong cái lạnh âm 6 độ C, Ngọc Diễm ăn vận kín đáo. Cô hào hứng cho biết đây là lần đầu tiên mình có cơ hội được ngắm tuyết rơi, tự mình đưa tay hứng tuyết. Tiếc nuối vì không thể cùng con gái Chiko khám phá ngôi làng cổ xinh đẹp do bé bận học, Ngọc Diễm dự định đến đây cùng con vào một ngày gần nhất. Không chỉ mong muốn cùng con gái ngắm cảnh đẹp, Ngọc Diễm còn kỳ vọng Chiko có thêm nhiều bài học giá trị về cách đối nhân xử thế của con người nơi đây.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2019/02/02/ngoc-diem-5-5475-1549091687.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EOYGc0GJWY8GfApWc_1OkQ)
Ngọc Diễm tiếc nuối vì không thể đưa con gái Chiko đi Nhật cùng mình. 'Phong cảnh mùa đông ở xứ Phù Tang thật sự ấn tượng. Đây là lần đầu tôi được chạm tay vào những bông tuyết thật', Ngọc Diễm nói.

Diện áo khoác đỏ, Hoa hậu Du lịch 2008 nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên chỉ toàn màu trắng.
![[Caption]Sau chuyến công tác tại Nhật Bản, Ngọc Diễm trở về thành phố Hồ Chí Minh cùng con gái đón Tết cổ truyền. Theo chia sẻ từ cô, năm nay Ngọc Diễm và Chiko không có cơ hội đón Tết bên gia đình ở Nha Trang do lịch trình công việc quá dày đặc. Hình size lớn: https://photos.app.goo.gl/Z9yEGgYNtJ6vHBVo7 Photo: Tran Minh Tieng](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2019/02/02/ngoc-diem-7-9432-1549091688.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lQAxkWKJ_rckFtmmZ8YXow)
Sau chuyến đi Nhật, Ngọc Diễm sẽ về TP HCM ăn Tết cổ truyền cùng gia đình.

Người đẹp chịu cái lạnh buốt da để thực hiện bộ ảnh mặc áo dài họa tiết hoa sen tạo dáng giữa trời tuyết.
![[Caption]Địa danh này có tuổi đời 400 năm, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2019/02/02/ngoc-diem-8-5924-1549091688.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jkOtberWcKYeK-wWirwqZQ)
Làng cổ Shirakawago có tuổi đời 400 năm, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1995.
Ảnh: Trần Minh Tiếng