- Trở thành Hoa hậu Du lịch 2008, điều đó có tác động gì đến cuộc sống của Ngọc Diễm?
- Đó thật sự là một điều may mắn đối với tôi. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Du lịch, tôi được mời làm việc những vị trí thường xuyên phải đi công tác xa, đó là điều tuyệt vời vì có thể vừa làm việc vừa khám phá vùng đất mà mình đi đến.
- Du lịch là sở thích của rất nhiều người, còn với Ngọc Diễm?
- Tôi là một người theo "chủ nghĩa xê dịch", rất thích được đi xa, đến những vùng đất mới để được tự bản thân mình trải nghiệm những điều thú vị mà vùng đất đó mang lại. Du lịch là một điều thật tuyệt vời trong cuộc sống khi chúng ta có điều kiện.
![]() |
|
Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm ở vùng biển quê hương Cam Ranh - Khánh Hòa. |
- Ý nghĩa của du lịch với cô là gì?
- Du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, các chuyến đi ngắn ngày hay dài ngày giúp tôi giải tỏa stress, lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, tìm kiếm những phút giây bình yên bên người thân và bạn bè, đó cũng là cách tôi làm mới mình, nạp thêm năng lượng cho cuộc sống.
- Bạn có thể kể một số nơi bạn đã đến?
- "Khoe" một chút nha (cười), tôi gần như đã đặt chên đến các tỉnh thành trên cả nước, một số tỉnh ở Tây Bắc và Trường Sa là tôi chưa có cơ hội để khám phá. Tôi cũng có may mắn được đi đến một số nước châu Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Mianmar, Lào, Campuchia; những nước Pháp, Bỉ, Đức, Slovakia, Italy, Cộng hòa Czech ở châu Âu; hay các nước khác như Mỹ, Canada và Nam Phi.
![]() |
|
Trở thành Hoa hậu Du lịch năm 2008, Ngọc Diễm có cơ hội được đi nhiều nơi trên thế giới. |
- Điểm đến nào để lại cho Ngọc Diễm nhiều ấn tượng nhất?
- Đó là Côn Đảo, tôi đến đây vào năm 2010, đây là điểm đến mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mặc dù chuyến đi chỉ kéo dài 3 ngày. Cảm xúc đến từ phong cảnh đẹp vẫn còn mang nét hoang sơ, từ những câu chuyện lịch sử đầy đau thương nhưng rất anh hùng và tình cảm đôn hậu của người dân trên đảo.
Chuyến đi ấn tượng nhất có lẽ là lần đi Nam Phi vào cuối năm 2010. Khác hẳn với những gì tôi suy nghĩ về Nam Phi như là một quốc gia phức tạp về an ninh, cuộc sống nghèo đói... ngược lại Nam Phi là một quốc gia giàu có với rất nhiều thành phố xinh đẹp. Tôi được đến thăm 3 thành phố nổi tiếng là Pretoria, Johannesburg và Cape Town. Nếu như Pretoria đẹp một cách thâm trầm mang vẻ cổ kính thì Johannesburg lại sôi động và hiện đại. Cape Town mang đến sự tươi trẻ đầy sức sống với những bãi biển đẹp đến mê hồn.
- Vậy có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà Ngọc Diễm muốn chia sẻ?
- Có lẽ đó là chuyến đi Đức. Năm đó, tôi làm đại sứ thương hiệu cho một tập đoàn vận tải, du lịch tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Berlin, Đức. Thời tiết Berlin vào những tháng cuối năm rất lạnh, trong khi đó tôi không phải là người chịu lạnh giỏi. Trong một buổi tiệc nhỏ nhằm quảng bá du lịch tại gian hàng của Việt Nam, tôi đã được mời làm MC. Hình ảnh cô MC mặc áo dài truyền thống màu đỏ, trên cổ choàng một chiếc khăn màu xanh rất dày đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là một sự kết hợp thời trang mà tôi nghĩ chỉ có mình mới "sáng tạo" ra được (cười). Mặc dù không "hợp thời trang" cho lắm nhưng hình ảnh đó để lại cho tôi và những người tham dự một kỷ niệm khó quên.
![]() |
|
Chiếc khăn quàng cổ màu xanh này đã được Ngọc Diễm kết hợp khi mang áo dài. |
- Trong những chuyến du lịch của mình, cô thường đi với ai?
- Được đi du lịch với những người thân trong gia đình là niềm hạnh phúc nhất, nhưng đi với bạn bè cũng có nhiều thú vị riêng. Nếu như đi du lịch nghĩ dưỡng, tâm linh thì tôi thích đi với người trong gia đình, vì ba mẹ tôi cũng lớn tuổi nên chỉ thích hợp với những chuyến đi nhẹ nhàng. Với những chuyến đi mang tính chất khám phá, mạo hiểm thì tôi thích đi với bạn bè hơn, khi đó thỏa sức khám phá và muốn "quậy" một chút cũng dễ.
- Cô mơ ước được đến nơi nào trong thời gian tới?
- Như đã nói ở trên, Trường Sa và Tây Bắc là những điểm đến trong nước mà tôi chưa có cơ hội khám phá. Tuy nhiên, tôi đã lên kế hoạch và sẽ đến hai nơi này vào tháng 10 năm nay. Riêng nước ngoài, hòn đảo thiên đường Maldives là điểm đến ưa thích nhất của tôi.
![]() |
|
Hòn đảo Maldives với biển xanh, cát trắng là nơi Ngọc Diễm mong muốn đến đó trước năm 30 tuổi. |
- Maldives đã cuốn hút Ngọc Diễm như thế nào?
- Tôi có tham gia viết bài du lịch cho một tạp chí trong nước, trong lúc tìm kiếm chủ đề, vô tình tôi đã đọc được những thông tin và hình ảnh về hòn đảo này. Hình ảnh những hàng dừa, bãi biển, rặng san hô hay những đàn cá nhiều màu sắc... như có một sức mạnh vô hình cứ cuốn hút và trở thành nổi "ám ảnh" đối với tôi. Diễm đặt quyết tâm là phải đến hòn đảo ấy trước năm 30 tuổi cùng với người mình yêu.
- Cô thích đi du lịch vào thời gian nào trong năm?
- Mùa hè là thời điểm đẹp nhất trong năm để đi du lịch. Ngoài ra, tôi cũng thường tổ chức để các thành viên trong gia đình cùng đi du lịch với nhau vào dịp Tết, vì đây là thời điểm gia đình tụ họp đông đủ nhất.
- Cô đã có kế hoạch gì cho ngày 2/9 năm nay?
- Ngày lễ Quốc Khánh năm nay, tôi không đi du lịch mà dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Trong thời điểm này, công ty của tôi được sự hỗ trợ của các nghệ sĩ sẽ tổ chức một đêm nhạc tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mục đích là quyên góp học bổng giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nên mặc dù không được đi du lịch trong ngày nghỉ lễ nhưng không vì thế mà Diễm bớt vui.
>> Xem tiếp một vài hình ảnh của Ngọc Diễm
Huấn Phan



