Việc trung vệ Balenko của TMN CSG bất ngờ chơi tệ hại và trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua trong trận đấu với Đồng Tháp (2-2) đã một lần nữa làm dấy lên những những nghi ngờ về tiêu cực nơi cầu thủ ngoại. Tuy nhiên ngoài những "con sâu" vẫn còn rất nhiều ngoại binh xứng đáng là tấm gương mẫu mực.
Những động thái phát ra từ phía ban huấn luyện TMN CSG sau trận đấu cho thấy có lẽ Balenko sẽ không phải chịu nhận hình thức kỷ luật nào cả và đó chỉ được xem là những lỗi lầm. Nhiều người tỏ ý chê TMN CSG và lo ngại rồi họ có thể sẽ bị trả giá đắt khi không dám mạnh tay, dù HLV Đặng Trần Chỉnh không giấu sự bất bình. Nhưng cũng có những người hiểu cái khó của HLV Đặng Trần Chỉnh, bởi TMN CSG cũng như nhiều đội bóng khác dựa quá nhiều vào sức mạnh của các cầu thủ ngoại. Họ lo trụ hạng, lực lượng mỏng và yếu nên nếu mất một trụ cột ngoại binh khác nào tự làm suy yếu mình… Đúng là ở vào thế khó và cần cảm thông với họ là ở chỗ đó. Hôm qua, Balenko đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và khẳng định là “một cầu thủ chuyên nghiệp”, lấy bóng đá là “nghề kiếm cơm”, anh không bao giờ tiêu cực…
Một trong những nguyên nhân khiến Nam Định mất chức vô địch mùa trước phải kể đến phong độ suy giảm của tiền đạo Amaobi. Nhiều cầu thủ Nam Định thú nhận là giai đoạn cuối, khi xác định ra đi, Amaobi “có đá nữa đâu” và CLB cũng bó tay, chẳng làm gì được anh chàng này. Chính cầu thủ này thử việc không đạt yêu cầu nhưng cuối cùng được Nam Định chấp nhận. Đá tốt, được thưởng, tăng lương, và cứ thế, Amaobi đòi tăng tiếp theo mỗi bàn thắng. Nam Định không đáp ứng được yêu cầu, Amaobi biết chắc chắn sẽ ra đi và cũng phải chẳng cố làm gì. Đội bóng thành Nam hụt hơi giai đoạn quyết định, không vô địch và chẳng thể làm gì được cầu thủ ngoại này, dù khá “cay” khi không thể “bắt” Amaobi đá được.
Không nhiều người biết rằng Mauricio, cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của LG HN ACB lại là cầu thủ nhận lương… thấp nhất trong số 5 ngoại binh của họ hiện nay, chỉ khoảng hơn 2.000 USD, y nguyên mức lương ban đầu ký hợp đồng. Vai trò, tầm quan trọng của Mauricio với đội bóng Thủ đô thì khỏi phải bàn và Mauricio ý thức được cái giá của mình sau hơn 1 mùa giải cống hiến cho LG HN ACB. Vậy mà anh vẫn tôn trọng bản hợp đồng đã ký với LG HN ACB, chưa một lần phàn nàn, không đòi tăng lương. Mauricio lý giải nhẹ nhàng là vì anh là cầu thủ chuyên nghiệp và cần phải tôn trọng hợp đồng với CLB cho đến khi kết thúc.
![]() |
Mauricio Luis, tiền đạo xuất sắc của LG HN ACB. Ảnh: Lan Anh |
Trước chuyến làm khách trên sân của Nam Định, LG HN ACB đón nhận một tin xấu: Mauricio bị tái phát chấn thương ở vùng cổ, nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu. Bị đau nhưng Mauricio vẫn nằng nặc đòi được ra sân chứ không chịu ngồi ngoài vì lý do rất đơn giản: “Cố vẫn có thể đá được. Phúc Lâm mới tập trở lại sau chấn thương, Quốc Hưng còn non, đội bóng rất cần người…”. Để được thi đấu, theo baobongda.com.vn, Mauricio đã tiêm vài mũi trước trận đấu và thái độ “hết mình” của tiền đạo này đã thuyết phục được ban huấn luyện LG HN ACB. Mauricio đã chơi cực kỳ cố gắng, cùng với Balbi và Damian, khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà liên lục lao đao, chỉ có may mắn cùng sự xuất thần của thủ môn Quang Huy mới giúp Nam Định thoát thua.
Ai cũng biết Kiatisak là một trường hợp đặc biệt và không có Kiatisak thứ hai! Một tấm gương sáng trong và ngoài sân cỏ mà tất cả các đội bóng đều thèm muốn. Ít ai biết rằng, Kiatisak từng khiến giới cầu thủ Việt Nam “phục sát đất” bởi tài…uống rượu vô địch. Nhưng đố ai mời được Zico Thái một giọt rượu trong giai đoạn đang thi đấu. Kết thúc giải, Kiatisak có thể uống hết mình nhưng khi giải vẫn đang diễn ra thì đó là điều cấm kỵ.