Fagan ôm lấy Đặng Văn Lâm khóc nức nở. Ảnh: WTT.
Chiều 21/8, Hải Phòng khiến nhiều fan không khỏi thất vọng khi bị Thanh Hóa cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà ở vòng 22 V-League. Ở trận này, đội bóng thành phố cảng đón chào sự trở lại của bộ đôi ngoại binh Fagan và Stevens sau án treo giò ba trận vì hành vi vái lạy trọng tài trong trận gặp Quảng Ninh hôm 31/7.
Trong suốt 90 phút, Fagan thi đấu rất quyết tâm, hoạt động năng nổ, nhiều lần uy hiếp khung thành Thanh Hóa và có những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Tuy vậy, trong ngày kém may mắn, chân sút người Jamaica không thể chọc thủng lưới của thủ môn Thanh Thắng. Đồng hương của Fagan, Stevens thậm chí còn đá hỏng một quả penalty ở phút 58 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Thanh Hóa.
Ngay sau khi trọng tài người Nhật Bản Takuto Okabe thổi còi kết thúc, Fagan bật khóc nức nở vì tiếc nuối. Hình ảnh ngoại bình người Jamaica ôm lấy thủ môn Đặng Văn Lâm và kéo áo lau những giọt nước mắt khiến nhiều fan không khỏi xúc động.
Chỉ có được một điểm, Hải Phòng vẫn giữ được ngôi đầu bảng nhưng đang bị các đối thủ bám đuổi rất sát. Hiện tại, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có trong tay 41 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng và Quảng Ninh một điểm, khoảng cách với đội xếp thứ 4 Hà Nội T&T cũng chỉ bằng một trận thắng.
Minh Khang