Cầu vồng mùa đông
(Tôi làm thơ)
Lâu rồi nhỉ em không về qua ngõ
Ngõ mùa này có rộn tiếng trẻ reo?
Nhặt lá vàng ta cùng tết làm công chúa
Tuổi thơ. Trong veo!
Lâu quá rồi em không về qua ngõ
Hoa xoan tím có rụng bờ ao?
Câu thơ Nguyễn Bính có nặng lòng em nữa
Ký ức. Chênh chao!

Và mùa này có ai về ngang ngõ
Bâng khuâng trước một cơn mưa chiều
Bàn tay nắm đung đưa trong gió
Thương yêu!
Tuổi thơ em gắn với ngõ thật nhiều
Em xâu thành chuỗi hạt để thời gian nhẩm đếm
Nơi phương xa có ai cũng xâu hạt?
Và hạt rơi dài trong một chiều mưa...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Viết cho cô gái đang chìm trong giông bão.