Hà Nội 1000 năm tuổi, Hà Nội trở nên cổ kính hơn. Hà Nội ở năm 2010, Hà Nội của thế kỷ 21, trẻ lại, năng động và đầy màu sắc. Hà Nội nhốn nháo, Hà Nội trầm lặng, Hà Nội tốt bụng, Hà Nội kèn cựa... Cái gì ở Hà Nội cũng cần phải suy ngẫm. Nhưng dù gì thì gì, Hà Nội vẫn là trái tim của cả nước, là nơi người Việt tứ xứ đổ về.
Hà Nội rất hấp dẫn, hấp dẫn từ những điều đời thường nhất, giản dị nhất, không ngờ nhất... Có nhiều khi chính những người gắn bó dài lâu với Hà Nội lại không phát hiện ra những nét duyên, những điều nhỏ nhặt, vậy mà có một vị khách người Nhật, một vị khách bây giờ đã trở thành khách quý của Hà Nội bởi chỉ sau 8 tháng sống với cái thành phố bé nhỏ này ông đã để lại cho Hà Nội, cho chúng ta một cuốn sách ấn tượng và đẹp mỹ mãn.
Hà Nội của ông bắt đầu từ một ngõ nhỏ ở Láng Hạ - nơi gia đình ông đã sống trong thời gian ở Việt Nam, nơi con gái ông tròn 3 tuổi, nơi lần đầu tiên cháu đến trường mẫu giáo, nơi có gia đình người hàng xóm dạy con làm thịt gà, nơi có hàng bánh chuối, hàng ốc nóng thơm nức mỗi chiều đông, nơi người ta căng lưới giữa đường để chơi cầu lông... Nơi đó lòng người thật sự ấm áp.

Ông là người Nhật vì thế bạn sẽ thấy Hà Nội dưới con mắt của một người được giáo dục nghiêm khắc, nhận biết cái đẹp một cách tỉ mỉ và sâu sắc rất lạ nhưng vẫn là người quen. Từ cô bán bánh mì, em đánh giầy, cụ hàng nước chè, người bơm xe đạp, bác xích lô, chị bán nón, và cả những người hành khất... những người tưởng như bị người ta cho là không quan trọng và dễ bị lãng quên nhất lại hiện lên một cách đầy yêu thương dưới con mắt của một người đàn ông xa lạ.
Tôi ấn tượng nhất là cách ông nói về những tiếng rao ở Hà Nội. Ông bảo không một tiếng rao nào giống tiếng rao nào, và chỉ cần nghe họ rao, dù không hiểu gì ông cũng nhận ra họ muốn bán gì, mua gì... Tôi chợt nghĩ, với tám tháng ở Hà Nội, ông đã mất bao nhiêu thời gian để ngẫm nghĩ về những âm thanh đó?... Hẳn là ông đã dành cả tấm lòng chân thành của mình.
Ngay từ lần đầu tiên xuất bản, người ta khen ngợi cuốn sách của ông rất nhiều. Người Hà Nội vui mừng vì Hà Nội của họ vẫn rất đẹp trong những thứ đời thường, người ngoại tỉnh mỉm cười vì thủ đô của họ sao lại yên bình và hồn hậu đến thế, khách du lịch thì coi đây là cẩm nang để khám phá những bí mật của thành phố nghìn năm... Riêng tôi, tôi có một cảm giác rất muốn tri ân tác giả cuốn sách bởi những gì ông cảm nhận và làm thức tỉnh một chút Hà Nội trong mỗi người.
Ngõ phố Hà Nội - Những khám phá - đúng thật, Ito Tetsuji đã khám phá Hà Nội bằng chính cái tình yêu rất hồn nhiên, nhưng vẫn tha thiết, chân thành ông dành riêng cho mảnh đất hiền hoà và sâu lắng này. Hãy đọc và khám phá lại Hà Nội của chính mình.
Hạnh Lê