Từ lúc nổi danh trong làng nhạc trẻ vào năm 2008, Ngô Kiến Huy xây dựng hình ảnh hoàng tử pop theo trào lưu nhạc trẻ khá thịnh hành với những bản ballad ngọt ngào. Xác định rõ mục tiêu trở thành ngôi sao giải trí, "chàng Bắp" không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp ở cả mảng âm nhạc và phim ảnh. Tuy có nhiều khán giả trẻ yêu mến nhưng với giới chuyên môn âm nhạc, Ngô Kiến Huy không phải là người được đánh giá cao về giọng hát. Khán giả vẫn chỉ nhớ về anh như một nam ca sĩ điển trai, hát các ca khúc dễ nghe, dễ thuộc, chưa có nhiều dấu ấn về chuyên môn. Và gần đây anh còn thử sức làm MC cho một vài chương trình giải trí vui nhộn và nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn trẻ.
Nam ca sĩ cũng vừa nhận lời tham gia chương trình ca nhạc nghệ thuật "Quà tặng thời gian" nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. "Chàng Bắp" sẽ thể hiện tác phẩm Hương thầm của nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Đây là một trong những ca khúc bất hủ, gắn liền với khán giả nhiều thế hệ và từng đóng đinh qua giọng hát của Bảo Yến.
Ngô Kiến Huy cho biết, anh khá áp lực bởi lần đầu thử sức ở dòng nhạc cách mạng, đặc biệt là được ban tổ chức giao cho bài hát Hương Thầm. Theo nam ca sĩ, cái bóng thành công của các ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước là quá lớn nên bản thân anh không mong mình vượt qua họ. Tuy nhiên, lần này, với bản phối khí trẻ trung của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, anh hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được sức sống, hơi thở của thế hệ trẻ trong giai điệu rất quen thuộc này.
"Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận những lời chê bai của mọi người, bởi tôi không phải là một ca sĩ có giọng ca hoàn hảo. Những lời bình luận từ phía các nhà chuyên môn hay khán giả sẽ giúp tôi khắc phục được nhược điểm để ngày càng tiến bộ hơn", Ngô Kiến Huy khẳng định.
Cũng giống như Ngô Kiến Huy, Trang Pháp bước chân vào con đường ca hát với danh xưng hot girl, nên ít nhiều khán giả chỉ nhìn hình thức mà không quá quan tâm đến thực lực giọng hát của cô. Với sự hỗ trợ của nhà sản xuất và nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nữ ca sĩ dần xóa nhòa hai chữ hot girl khi phát triển hình tượng nữ ca sĩ khi ngọt ngào, gợi cảm với dòng nhạc thời thượng. Bản thân cô còn tham gia viết lời, sau đó tự sáng tác những bài hát sau này trở thành hit như Runaway, Như là mơ (nhạc phim Long Ruồi)… Từ năm 2014, cô tách ra khỏi công ty của nhạc sĩ Dương Khắc Linh để lập công ty riêng và tham gia sản xuất, viết nhạc cho nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.
Khi được ê kíp sản xuất "Quà tặng thời gian" mời tham gia vào đêm nghệ thuật tôn vinh những ca khúc cách mạng, ban đầu Trang Pháp khá rụt rè, bởi cô chưa một lần thể hiện bản thân ở dòng nhạc chính thống. Tuy nhiên, sau khi nghe bản phối có giai điệu hiện đại Quê hương tình yêu và đất nước, cô đã đồng ý ngay. Trang Pháp tâm sự, cô là người thích mạo hiểm, muốn thử thách bản thân nên khi được ê kíp động viên, cô hạ quyết tâm sẽ ghi điểm với công chúng với dòng nhạc cách mạng.
Nữ ca sĩ còn cho biết, đôi khi nghệ sĩ có thể e dè những lời chỉ trích về nghề nghiệp, nhưng cô lại chưa từng có cảm giác đó. Nếu chỉ vì e ngại người ta nói mình hát dở, hát kém thì cô đã không làm ca sĩ. "Tôi không đi theo dòng nhạc diva, nhưng cũng không ngại thử sức mình với những dòng nhạc chính thống. Tôi chỉ nghĩ rằng, là nghệ sĩ, người có ảnh hưởng đến đối tượng khán giả trẻ, tôi muốn truyền tải tới họ những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh và sự quan tâm về lịch sử của giới trẻ ngày càng ít dần. Vì ý nghĩa đó, tôi sẽ cố gắng để đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ lớn như Trọng Tấn, Thanh Lam trong chương trình lần này”, Trang Pháp tâm sự.
Thư Kỳ