Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ: Vợ chồng mình yêu nhau được hơn 2 năm rồi cưới. Nhưng trong hơn 2 năm đó chúng mình không được ở gần nhau, mình sống ở Phú Yên, còn chồng mình lại sống ở Hà Nội. Vì phải yêu xa để tránh tình cảm nhạt phai nên vợ chồng mình đã quyết định bằng mọi giá một tháng hoặc hơn phải tìm mọi cách sắp xếp thời gian cũng như tiền bạc để gặp nhau một lần.
Do vậy, mãi đến tận khi cưới nhau chồng mình vẫn trêu là tình yêu chúng mình là tình yêu "nghìn kilomet", bởi không thể nào đếm được quãng đường 2 đứa phải vượt qua là bao nhiêu trong hơn 2 năm đó để có thể đến được bên nhau như ngày hôm nay.


















>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.