
Nghị sĩ Kang Sung-hee bị bịt miệng trong lúc các đặc vụ của tổng thống khiêng ông ra ngoài. Ảnh: Yonhap
Theo truyền thông Hàn Quốc, Kang Sung-hee, đại diện của Đảng Jinbo tiến bộ, là một trong những người tham dự buổi lễ ra mắt tỉnh tự trị Jeolla tại Trung tâm Nghệ thuật Sori ở Joenju, cách Seoul 192 km về phía nam. Khi Tổng thống Yoon Suk-yeol đến sự kiện, Kang đã bắt tay với ông. Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Kang bị bịt miệng, đưa ra khỏi khán phòng.
Tại một cuộc họp báo sau sự việc, nam nghị sĩ cho biết ông chỉ đơn giản yêu cầu Tổng thống "thay đổi nguyên tắc cho các vấn đề trong nước", nếu không sẽ làm người dân không hài lòng.
"Các nhân viên an ninh của tổng thống nhấc tay, chân tôi, lôi tôi ra ngoài. Tôi cũng không thể lên tiếng vì bị bịt miệng. Kính của tôi cũng bị lấy đi", Kang nói.
Tuy nhiên, một quan chức thuộc văn phòng tổng thống lại đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Người này cho biết nghị sĩ đảng đối lập vẫn tiếp tục la hét, làm náo loạn sự kiện. "Đây đương nhiên được coi là một tình huống có thể gây nguy hiểm tới an ninh. Đó là lý do tại sao hạ nghị sĩ Kang Sung-hee buộc phải bị đưa đi", vị quan chức nói thêm, đồng thời cáo buộc Kang "vượt quá giới hạn".
Tùng Anh (Theo Yonhap)