Ngày 9/10, Koh Ah Hwee, người đàn ông bị cáo buộc sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn tiếng ồn ở khu Yishun, xuất hiện tại tòa qua cầu truyền hình. Công tố viên cho biết nghi phạm sẽ bị giam tại trung tâm y tế của nhà tù Changi để giám định sức khỏe thể chất và tâm thần, trước khi hồ sơ được chuyển lên Tòa án Tối cao xét xử. Phiên tòa tiếp theo được ấn định vào ngày 30/10.
Nghi phạm Koh Ah Hwee, 66 tuổi. Ảnh: Mothership
Vụ án gây chấn động xảy ra vào sáng 24/9, khi Koh dùng dao tấn công cặp vợ chồng người Việt sống cùng tầng, sau một cuộc tranh cãi liên quan đến tiếng ồn. Chị Nguyễn Phương Trà, 30 tuổi, tử vong tại bệnh viện, còn người chồng 33 tuổi bị thương nặng.
Cảnh sát cho biết, nghi phạm và nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu ngay sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, trong đó Koh bị thương trong lúc giằng co. Ngay hôm sau, khi còn nằm viện, Koh bị truy tố về tội giết người qua một thẩm phán lưu động.
Theo nhân chứng, họ nghe tiếng la hét lớn từ hành lang tầng 6 và chạy ra thì thấy người phụ nữ nằm bất tỉnh, trong khi người chồng cố gắng chống trả kẻ cầm dao và cầu cứu hàng xóm giúp vợ hồi sức tim phổi (CPR). Hai con nhỏ của cặp đôi, khoảng 2 và 5 tuổi, được hàng xóm nhanh chóng đưa vào nhà an toàn.
Cảnh sát phong tỏa toàn bộ tầng 6 để thu thập chứng cứ, trong đó có con dao, điện thoại, dép và chìa khóa xe của nạn nhân. Người dân trong khu cho biết mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng và nghi phạm đã kéo dài nhiều năm, chủ yếu do tiếng trẻ con chơi đùa. Mâu thuẫn chưa được hóa giải dù chính quyền từng nhiều lần can thiệp và chuyển vụ việc sang tòa án cộng đồng.
Koh được đưa lại hiện trường vụ án hôm 6/10. Ảnh: Mothership
Ngày 6/10, Koh được đưa trở lại hiện trường vụ án, khu chung cư Block 323 Yishun Central, để phục vụ điều tra. Ông mặc áo polo đỏ, đi dép, tay chân bị còng và được hai cảnh sát áp tải. Tại khu vực hành lang nơi xảy ra án mạng, Koh trả lời các câu hỏi của điều tra viên thông qua phiên dịch viên tiếng Trung trước khi được đưa đi lúc hơn 11h sáng.
Tùng Anh (Theo Mothership)