Masahiro Yamanaka ở đồn cảnh sát Omori, quận Ota, Tokyo hôm 10/1. Ảnh: Jiji
Ngày 10/1, cảnh sát Tokyo cho biết đã bắt Masahiro Yamanaka, 45 tuổi, quản lý bán hàng một công ty liên quan đến thiết bị âm thanh, với cáo buộc sát hại chủ tịch công ty là Akihiro Kawashima, 44 tuổi.
Nạn nhân được phát hiện tử vong tại căn hộ ở quận Ota vào tuần trước. Trong quá trình làm việc tự nguyện với cảnh sát, Yamanaka khai bất mãn kéo dài trong công việc và thừa nhận đã ra tay trong lúc xô xát.
Nghi phạm cho biết bị giảm tiền thưởng từ mức tương đương 1,5 tháng lương xuống còn một tháng mà không được giải thích rõ lý do. Yamanaka cũng khai đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng trực tiếp với cấp trên. Theo nghi phạm, sự ức chế tích tụ khiến ông ta nảy sinh suy nghĩ "phải cho nạn nhân một bài học để buộc thay đổi cách hành xử", từ đó dẫn đến hành vi phạm tội.
Dữ liệu camera an ninh cho thấy nghi phạm ra khỏi nhà vào chiều hôm xảy ra vụ việc, đến khu căn hộ của nạn nhân và rời đi sau đó không lâu. Bên trong căn hộ và khu vực lối thoát hiểm, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết cho thấy có giằng co.
Cơ quan điều tra nhận định nghi phạm cố tình che giấu vụ việc bằng cách khóa cửa căn hộ và đặt chìa khóa ở vị trí khó phát hiện nhằm trì hoãn thời điểm thi thể được tìm thấy. Một ngày sau khi vụ án bị phát giác, cảnh sát đã chặn Yamanaka khi ông này di chuyển tại ga Tokyo.
Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ khoảng 30 tang vật, gồm quần áo, máy tính và tài liệu liên quan đến công ty, để làm rõ liệu vụ án có được chuẩn bị từ trước hay không.
Sau khi con trai bị bắt, mẹ Yamanaka, 72 tuổi, lên tiếng xin lỗi công khai, bày tỏ sự ân hận sâu sắc và cho biết con từng có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân từ thời trung học. Bà mong con trai đối diện sai lầm và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tùng Anh (Theo Japan Times, FNN)