Người đàn ông họ Cho, 62 tuổi, ở Incheon bắn chết con trai mình bằng súng tự chế trong bữa tiệc sinh nhật tại căn hộ chung cư tối 20/7. Theo truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm từng nhận khoảng 3 triệu won (56,7 triệu đồng) mỗi tháng từ công việc kinh doanh của gia đình. Khoản tiền này, dưới hình thức lương, ngừng chi trả vào năm ngoái. Từ đó, ông sống dựa vào tiền trợ cấp hưu trí quốc gia.
Nghi phạm tự nhận mình là "người tốt sống cuộc đời đàng hoàng" và bày tỏ sự oán giận con trai vì cho rằng nạn nhân đã "quay lưng" với mình. Công việc kinh doanh mà ông đề cập dường như là thương hiệu mỹ phẩm do vợ cũ sáng lập. Nghi phạm được cho là thất nghiệp 3-4 năm và sống trong căn hộ áp mái rộng khoảng 230 m2 ở Incheon, thuộc sở hữu của vợ cũ.
Cảnh sát Incheon cho biết những lời khai này có trong báo cáo nhưng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận cuối cùng về động cơ của nghi phạm.
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: Yonhap
Vụ nổ súng xảy ra lúc 21h31 ngày 20/7, trong bữa tiệc sinh nhật do nạn nhân tổ chức cho nghi phạm. Có mặt tại hiện trường lúc đó là vợ nạn nhân, hai con của họ và những người thân khác trong gia đình.
Hôm sau, cảnh sát tìm thấy 15 hộp chứa chất lỏng dễ cháy như chai nhựa đựng chất pha loãng và hóa chất gia dụng, cùng thiết bị đánh lửa tại nhà nghi phạm ở Dobong-gu, phía bắc Seoul. Cảnh sát cho biết một bộ hẹn giờ được cài đặt để gây cháy vào trưa 21/7.
Ngày 22/7, gia đình nạn nhân cho rằng nghi phạm cũng nhắm mục tiêu vào con dâu, hai cháu và những người khác có mặt tại hiện trường. Họ bác bỏ tuyên bố ban đầu của nghi phạm về mâu thuẫn gia đình kéo dài, nói "không có động cơ nào" biện minh cho hành động của ông.
Tùng Anh (Theo Straits Times)