Chắc chắn rằng không thể có chuyện 76 con người ngẫu nhiên ốm cùng một lúc và giám đốc của Pertemps - Janet McGlaughlin, thừa hiểu điều đó...
“Tôi còn lạ gì. Họ lại ốm kiểu tập trung, rồi rượu bia, rồi hò hét... Anh thắng, thua hay hòa thì họ cũng thức giấc vào khoảng 11h00 sáng hôm sau với cái đầu quay cuồng, cái bụng cồn cào và thể xác bệ rạc. Lúc ấy thì còn làm ăn gì nữa”. Báo bóng đá bình luận, có một ông chủ hiểu đời thế hoá lại may, Pertemps đã quyết định chọn ngày thứ Hai (sau hôm diễn ra trận Anh-Pháp) là ngày nghỉ. Và tất nhiên, công nhân của Pertemps được hưởng một ngày hội bóng đá.
