Theo truyền thông Nga, Yana Balobanova (24 tuổi) đã mất tích kể từ ngày 2/7 sau khi rời khỏi đám cưới của một người bạn tổ chức ở bìa rừng Taiga, thuộc vùng Sverdlovsk. Trước đó, Yana được cho là đã cãi nhau với một người khách dự đám cưới và đi vào khu vực hẻo lánh trong rừng.
Yana nhanh chóng bị lạc và gọi cứu hộ nhưng ngay trong tối đó và cả sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ cũng không thể tìm thấy cô. Họ đã sử dụng chó đánh hơi để lần theo mùi cơ thể của Yana nhưng những con chó trở nên kích động và sợ hãi khi mùi của cô gái 24 tuổi bị lẫn với cả mùi gấu.
Điều này, cùng với việc tìm thấy dấu chân gấu, khiến các nhóm cứu hộ suy đoán rằng Yana đã bị những con gấu to lớn ăn thịt. Theo thanh tra động vật hoang dã Andrei Sakulin, những dấu chân của một con gấu mẹ và đàn con của nó, ở khu vực Yana mất tích, "rất nguy hiểm đối với con người".
Andrei nói với kênh truyền hình E1 của Nga: "Không còn hy vọng sẽ tìm thấy cô gái ấy còn sống nữa. Nếu một người vô tình thấy bản thân ở giữa một con gấu mẹ và đàn con của nó thì kẻ săn mồi có thể ngay lập tức tấn công người đó một cách tàn bạo mà không hề có tiếng gầm gừ hay dấu hiệu cảnh báo nào trước. Những con gấu có tốc độ tấn công cực nhanh, lên đến 37 mph (khoảng 60 km/h). Vì vậy không thể bỏ chạy kịp. Mà nhất là vào thời điểm này trong năm, những con gấu đực cũng hành xử đặc biệt hung dữ".
Truyền thông Nga cho tới nay đã đưa ra nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra với Yana. Cô gái này được cho là đang vật lộn với chứng nghiện rượu.
Bố của Yana, Yakov Balobanova, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng con gái ông từng bị cưỡng hiếp khoảng 1,5 năm trước. Cô dâu của đám cưới mà Yana mất tích, Irina, được cho là người đã quay video lại vụ cưỡng hiếp.
Trang tin địa phương sau đó cũng xác nhận Toà án Severouralsk khi đó đã kết Irina tội giam giữ trái phép và các đồng phạm của cô ta bị buộc tội tấn công tình dục.
Tuy ông Yakov cũng thừa nhận khả năng "rất có thể một con gấu đã bắt được con gái mình" nhưng Yakov vẫn nghi ngờ rằng con gái bị chơi xấu. Ông gọi những người dự đám cưới là "những tên tội phạm" và nói rằng ông từng cảnh báo con gái không nên đi dự.
Tuy nhiên, Irina và chồng mới cưới hiện khẳng định Yana thậm chí chưa bao giờ có mặt tại đám cưới của họ. Trong khi đó, ở giai đoạn đầu của cuộc tìm kiếm, các nhà chức trách Nga cho biết họ không có lý do gì để tin rằng Yana là nạn nhân của một tội ác.
Tùng Anh (Theo Metro)