![]() |
|
Hồng Việt nhiều lần gặp vận đen khi đang thăng hoa trong sự nghiệp. |
Sau khi được đưa ra Hà Nội khẩn cấp, vì vết chém không quá nghiêm trọng nên Hồng Việt được chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị. Trả lời báo chí, Việt cho rằng mình bị chém nhầm vì đã can ngăn một vụ ẩu đả trong lúc đi hát karaoke trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh cũng xác nhận là Việt bị chém trên đường trở về nhà vì can ngăn ẩu đả tại quán karaoke.
Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng, sao nhóm côn đồ chém nhầm lại chọn vào cái chân trái ma thuật của Việt để chém mà không chém vào các vị trí khác dễ tiếp cận hơn. Vết dao của những kẻ lạ mặt khiến Việt bị mẻ xương mác. May cho Việt là gân chân trái chưa bị đứt, nếu điều này xảy ra, nghiệp bóng đá của Việt coi như chấm dứt. Giới thạo tin ở thành Vinh lại không cho rằng Việt bị chém vì can ngăn đánh nhau. Ngay khi vụ việc xảy ra, nhiều người cho rằng Việt bị chém vì liên quan đến chuyện ghen tuông, tình ái.
Một số nguồn tin cho biết, đêm 17/11, Việt cùng nhóm bạn cả trai và gái đi hát karaoke. Vì nghi ngờ Hồng Việt có tình cảm với một cô gái nên vợ của Việt đã tìm đến phòng hát. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, vì bênh vợ nên Việt bị cô gái này tức giận và trả thù. Trên đường trở về nhà ở đường Minh Khai, thành phố Vinh, Hồng Việt bị chém.
Theo các bác sĩ, nếu hồi phục tốt, Hồng Việt sẽ cần phải mất khoảng 2 tháng nữa mới có thể tập nhẹ được còn để lấy lại được phong độ và thể lực thì cần thêm rất nhiều yếu tố.
Hồng Việt là cầu thủ lắm tài, nhiều tật. Trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An, sở hữu cái chân trái tài hoa, Hồng Việt nhanh chóng trở thành trụ cột của SLNA và cả tuyển quốc gia. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, Hồng Việt đã là trụ cột của đội hình U19 SLNA vô địch quốc gia. Liên tiếp trong năm đó, Việt tỏa sáng ở U19 rồi U20 quốc gia trong các giải cấp châu lục.
Khi tài năng đang thăng hoa thì Việt dính chàm. Cơn lốc trắng ma túy tràn qua khu vực SLNA đóng quân và Việt không giữ được mình. Năm 2008, Việt bị cảnh sát bắt quả tang đang tàng trữ heroin trong người và phải đi tù. Mãn hạn tù, Việt xách giày đi đá phủi. Khi chắc chắn đã cai được cái chết trắng, Việt mang hành lí vào Nha Trang rồi Hà Nội ACB xin thử việc nhưng không ai dám mạo hiểm nhận một cầu thủ đã dính vào ma túy.
Khi đang bế tắc nhất thì Việt gặp được vị cứu tinh Nguyễn Hữu Thắng. Được Anh Thắng, Bác Thanh tạo cơ hội, Việt lao vào tập luyện và được thi đấu ở nửa cuối mùa giải 2011. Những bàn thắng và những đường chuyền của Việt năm đó góp phần giúp SLNA dành ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi. Mùa giải 2012, Việt lại tỏa sáng và dành được vị trí chính thức. Đặc biệt, tại giải U21 Báo Thanh Niên, Việt là đội trưởng của SLNA dành chức vô địch, cũng là đội trưởng U21 quốc gia, dành huy chương Bạc. Tài năng của Hồng Việt đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng ghi nhận là xem anh là một trong những con bài chiến thuật ở mùa giải mới.
Nhưng, cũng như những lần trước, khi Hồng Việt đang thăng hoa thì anh lại gặp họa. Nhiều người nghe tin Việt bị chém đã tỏ ra tiếc nuối và thông cảm cho anh nhưng nhiều người cũng thở dài ngao ngán. Xem ra, nghiệp bóng đá với Hồng Việt gặp rất nhiều gian truân.
Nguyên Khoa
