Ca sĩ Y Vol - con trai trưởng của nghệ sĩ Y Moan - hôm qua mới từ Hà Nội về Buôn Ma Thuột khi linh tính có chuyện không hay. Tối qua, nghệ sĩ vẫn tỉnh nhưng không nói được gì trước khi hấp hối. Dù ở giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo nhưng trước khi mất, nghệ sĩ Y Moan không bị đau nhiều, ông ra đi nhẹ nhàng khi có vợ con ở bên.
![]() |
Nghệ sĩ Y Moan trong liveshow riêng tại Hà Nội hôm 6/8. Ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Minh Ngẫu và có 3 người con: ca sĩ Y Vol, ca sĩ Y Garia và con gái út Dresden. Ảnh: Mỹ Dung. |
Dù rất đau lòng khi ba ra đi nhưng Y Vol cũng thấy an ủi phần nào khi đã cùng gia đình và bạn bè, tổ chức được một đêm nhạc riêng cho ba tại Hà Nội hồi đầu tháng 8 vừa qua. Đó là một đêm nhạc mà ông đã cháy hết mình với những ca khúc của núi rừng Tây Nguyên, được sống trong tình yêu mến của mọi người và cũng thỏa ước nguyện suốt đời ca hát bấy lâu. Cũng trong đêm diễn này, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vì những cống hiến trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình.
Y Moan là giọng ca cực kỳ hiếm có của Tây Nguyên, như nhạc sĩ Trần Tiến nói thì trăm năm mới có một. Ngay cả hai con trai của ông theo nghiệp ca sĩ cũng không có được chất giọng hào sảng và mênh mang như ba. Trong liveshow đầu tiên và cũng là duy nhất của mình, ông đã rất xúc động khi được mang tiếng hát của mình đến với khán giả thủ đô, vì như ông nói Hà Nội là quê hương thứ hai của mình, nơi dạy cho ông nhiều điều quý giá trong cuộc sống.
Lễ viếng Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan bắt đầu vào sáng mai 2/10 tại Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên. Tang lễ diễn ra lúc 7h30 sáng 5/10.
Lương Trần