Bà Đặng Thị Gái - mẹ hoa hậu Ngọc Châu - vừa qua đời ở tuổi 62 sau tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Tân Châu, Tây Ninh, trưa 13/8. Công ty quản lý của Ngọc Châu cho biết thời gian này hoa hậu dừng mọi hoạt động, hoãn các kế hoạch để về bên gia đình. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp Ngọc Châu như Xuân Lan, Bùi Quỳnh Hoa, H'Hen Niê... động viên người đẹp vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Ngọc Châu bên mẹ lúc bà còn sống.
Á hậu Hoàng My nói dù không phải mẹ ruột, chưa tiếp xúc nhiều ngoài đời nhưng khi nghe tin mẹ Ngọc Châu đột ngột ra đi, cô đau lòng và cảm thấy choáng váng. Hoàng My nói bà Gái cho cô cảm giác một người mẹ hiền từ, lương thiện, nhân hậu, ấm áp. "Con hạnh phúc cho em Châu vì có mẹ và đau lòng cho những đứa con vừa mất mẹ. Một sự mất mát lớn của chúng con khi không còn được gặp hình ảnh của mẹ nữa. Biết cuộc đời không ai thoát khỏi hai chữ 'vô thường', nhưng nỗi đau này sao đau quá. Con nghĩ tới mẹ con, con nhìn con gái mình. Không nỗi đau và sự mất mát nào lớn hơn không còn mẹ trên đời. Con tin ở trên cao, mẹ luôn dõi theo và bảo vệ cho các em. Con cảm ơn mẹ đã đến với chúng con", cô bày tỏ.
Các thành viên công ty quản lý của Ngọc Châu có mặt tại Tây Ninh từ tối 13/8 để động viên, chia buồn, cùng hoa hậu lo hậu sự. CEO Bảo Hoàng thay mặt gia đình thông tin về tang lễ mẹ hoa hậu. Anh viết: "Cô Bảy ơi, tụi con thương cô Bảy như người mẹ, người dì trong nhà hoàn vũ. Hôm nay cả nhà sẽ về với cô Bảy. Cô Bảy đi bình an nhé".
H'Hen Niê đến Tây Ninh trong đêm để chia sẻ nỗi đau với người em thân thiết. Á hậu Hoàng Nhung sau khi hoàn thành công việc chỉ kịp ăn vội chiếc bánh bao, tự lái xe suốt ba tiếng để kịp có mặt tại Tây Ninh động viên đàn chị.
Người mẫu Hà Kino nói cảm giác như bản thân mất mát một điều gì đó đến bủn rủn người khi nghe tin. Cô viết: "Mong em mạnh mẽ để vượt qua nhé Ngọc Châu ơi. Thương em, thương má Bảy - một người mẹ thiện lành, nhân hậu. Ở nơi đó mẹ em sẽ luôn tự hào và dõi theo em!".
Á hậu Hương Ly - bạn thân của Ngọc Châu - bày tỏ: "Chị ơi, em xin chia buồn cùng gia đình chị. Thương chị quá". MC Quỳnh Hoa gửi lời chia buồn: "Thương em thật nhiều. Châu cố gắng mạnh mẽ để chu toàn cho mẹ. Ôm em thật chặt". Hoa hậu Lê Hoàng Phương viết: "Chị ơi, em xin chia buồn cùng chị và gia quyến. Thương chị nhiều lắm".
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng động viên Ngọc Châu: ''Thương má Bảy, thương Ngọc Châu. Mong em mạnh mẽ vượt qua sự mất mát to lớn này. Mong bác yên nghỉ và luôn dõi theo cô gái nhỏ vì với cô ấy bác là chỗ dựa duy nhất trên đời''. Hoa hậu Ngọc Diễm nói đau lòng khi nghĩ đến tình cảnh của Ngọc Châu Cô viết: "Thương em quá. Chị xin thành kính phân ưu cùng em và gia đình. Cầu mong mẹ sớm vãng sanh cõi lành. Ôm Châu thật chặt". Người mẫu Vũ Thu Phương nhắn nhủ Ngọc Châu: "Thương em, cố gắng mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn mất mát này em nhé. Mọi người luôn bên em".

Sao Việt động viên Ngọc Châu vượt biến cố.
Chồng mất sớm vì ung thư năm Ngọc Châu lên 5 tuổi, bà Gái một mình xoay sở lo kinh tế, gồng gánh nuôi ba con. Bà thường mua cá khô về nấu kho quẹt cho các con ăn qua ngày chứ chưa từng hy vọng được ăn sang, mặc đẹp vì gia đình quá khó khăn. Sau này, khi Ngọc Châu thi đỗ ngành Công nghệ sinh học của Đại học Tôn Đức Thắng và lên TP HCM học, mỗi tháng bà Gái cho con một triệu đồng trang trải phí sinh hoạt. Biết những khó khăn con trải qua, bà động viên con không từ bỏ đam mê, gắng học tốt. Bà không dám mua quần áo mới, ăn uống hà tiện, chỉ dám ăn cá khô, cà pháo để có tiền lo cho con.
Bốn năm con học tại TP HCM, bà không dám lên thăm vì sợ tốn tiền, công việc bê trễ. Khi ấy, Ngọc Châu sống trong một căn phòng chật hẹp, không có nhà vệ sinh và tủ quần áo. Đến khi chị gái ra trường, cuộc sống của gia đình Ngọc Châu mới bớt chật vật. Ngọc Châu thần tượng mẹ vì bà không những một mình gánh vác gia đình, còn luôn bảo vệ, mang những điều tốt nhất đến cho chị em cô. Chứng kiến mẹ làm việc mỗi ngày, thức khuya dậy sớm không có thời gian nghỉ ngơi, Ngọc Châu tự dặn bản thân cố gắng.
Hồi tháng 5/2023, Ngọc Châu lần đầu thừa nhận với mẹ - bà Đặng Thị Gái - chuyện không thể lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ Sinh học của trường Tôn Đức Thắng. Cô lúc đó buồn vì việc học dang dở, thất hứa với mẹ. Gần đây, cô thông báo đang theo ngành Quan hệ công chúng của Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM. Đi học lại, điều khiến cô vui nhất là bản thân đang bắt đầu thực hiện lời hứa với mẹ.
Ngọc Châu sinh năm 1994 ở Tây Ninh, cao 1,74 m, số đo 85-64-95 cm. Cô được biết đến khi trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Sau hai năm trưởng thành từ cuộc thi, cô giành được nhiều thứ hạng cao trên đấu trường nhan sắc: Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Top 10 Miss Supranational 2019, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đầu tháng Một, cô thi Miss Universe 2022 tại Mỹ nhưng trượt top 16.
>>Xem thêm: Những khoảnh khắc ấm áp của hoa hậu Ngọc Châu bên mẹ
Thiên Anh