![]() |
Trần Nam Dưỡng và Phạm Qua Trận |
Lúc 13h ngày 13/9, anh Nguyễn Minh Hiếu và chị Phan Thị Hồng Hạnh trú thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định, đang đi trên xe Dream đến ngã ba Đào Tấn - Hùng Vương thì bị 2 thanh niên đi chiếc mô tô hiệu Nova ép sát. Chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ tên ngồi sau giật lấy túi xách bên trong có 430.000 đồng, một số giấy tờ và đồ dùng cá nhân rồi vù xe mất hút giữa phố phường.
Khoảng 20 phút sau, trên quốc lộ 1A thuộc phường Trần Quang Diệu lại xảy ra vụ cướp giật tương tự. Anh Nguyễn Viết Minh chở vợ là Nguyễn Thị Yến Ly đến công ty làm việc thì bị 2 thanh niên đi mô tô ép sát giật lấy túi xách rồi mất hút vào dòng công nhân dẫn vào Khu công nghiệp Phú Tài. Trong lúc hành động chiếc túi xách bị rách làm rớt lại 14,7 triệu đồng. Người dân đã nhặt giao nộp cho công an phường.
Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A và các đường nhánh. Khi 2 tên cướp chạy tắt vào ngõ cụt quay trở ra thì gặp các chốt trên đường nên quay ngược trở lại hướng Bình Định. Nhận được thông báo, anh Trần Văn Lượm, Đội bảo vệ thôn Long Thạnh, đã huy động người thân lăn 11 lốp xe ô tô ra quốc lộ 1A cản đường (trước đây anh Lượm đã 2 lần bắt những tên cướp gây án từ Bình Định chạy vào Phú Yên và được Bộ Công an tặng bằng khen). Các lái xe khi hiểu ra sự việc cũng vui vẻ dừng xe chuẩn bị tư thế bắt cướp. Lúc chúng chạy ra trông thấy đã quay đầu xe nhưng phía sau một mũi truy đuổi cũng vừa đến. Bị khóa đầu, khóa đuôi chúng rẽ vào đường đất chạy được 3km thì vứt xe tháo chạy lên núi Gò Cà. Lúc đó trời đã nhá nhem tối.
Trong đêm, trời mưa tầm tã, gió lạnh buốt nhưng mọi người vẫn kiên trì chốt chặn. Đuốc và đèn pin sáng rực cả vùng trời. Đến 5h ngày 14/9, 2 tên cướp cải trang giả dạng dân thường hòng trốn thoát nhưng đã không qua được mắt cảnh giác của bà con.
Theo Bình Định, hai tên cướp là Phạm Qua Trận (31 tuổi, ở phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM) từng có tiền án 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích và Trần Nam Dưỡng (25 tuổi, ở huyện Châu Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Cả 2 đều là nhân viên phục vụ cho đoàn hát "pêđê" Quê Hương đang lưu diễn tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.
Vào mỗi buổi trưa khi cả đoàn đang nghỉ thì chúng lấy xe mô tô 52F1 - 5930 của trưởng đoàn Nguyễn Văn Út đi gây án. Trong thời gian đi lưu diễn, bọn chúng đã gây ra 6 vụ cướp giật khác trên đường phố từ Quy Nhơn ra An Nhơn.