![]() |
Một bức họa của Esref Armagan. Ảnh: Oddity. |
Từ bé đến lớn, Esref không đi học ở bất kỳ đâu. Ông tự học đọc và vẽ. Giờ đã ngoài 50 tuổi, ông vẫn đang phát triển kỹ thuật vẽ độc đáo và luôn cố gắng hoàn thiện nó. Nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ này cần không gian yên tĩnh tuyệt đối khi vẽ để đi vào bên trong tác phẩm nghệ thuật. Đầu tiên, ông sử dụng một cây bút Braille (bút viết chữ nổi dành cho người mù) để phác thảo bức tranh. Khi cảm thấy đã hài lòng, ông bắt đầu thêm màu, dùng chính các ngón tay để tô.
Thời kỳ đầu, ông phải vẽ một màu trong 2 đến 3 ngày, để chúng khô và tránh bị nhòe. Nhưng sau đó, ông phát hiện ra thuốc màu axit acrylic, loại phẩm màu khô nhanh hơn, cho phép ông sơn trực tiếp lên bảng vẽ. Phong cách vẽ của Esref được xác nhận là duy nhất trong thế giới nghệ thuật, giúp nghệ sĩ mù này hoàn thiện bức tranh mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai.
Clip về họa sĩ Esref |
33782 |
Với những bức tranh chân dung, Esref đề nghị một người vẽ quanh bức ảnh. Sau đó, ông phết màu lên giấy. Ông đã vẽ chân dung cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và những quan chức cấp cao khác. Cho tới nay, Esref có những triển lãm ở khắp châu Âu và cũng là nhân vật chính trong nhiều chương trình truyền hình trên kênh của BBC và ZDF.
Theo Oddity, khi xem các tác phẩm của Esref, rất ít người tin tất cả các bức họa là do ông vẽ hoặc nghi ngờ ông bị mù từ khi sinh ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học từng kiểm tra nghệ sĩ biệt tài này, khẳng định Esref hoàn toàn bị mù bẩm sinh.
Mời bạn ngắm những bức họa vẽ phong cảnh làng quê, biển khơi, đồi núi, thác nước... của Esref:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Hoài Vũ