Ca sĩ Tấn Minh: Niềm hạnh phúc khi làm bố không thể diễn tả bằng lời, chỉ những người đã trở thành bố thực sự mới cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của nó. Tôi đã hồi hộp, chờ đợi ngày khai hoa nở nhụy của bà xã, và bây giờ, tiếng bi bô của bé con khiến tôi sung sướng hơn bao giờ. Mệt mỏi gì chăng nữa, về tới nhà nhìn thấy con là lại vui như tết. Vì thế, chẳng có lý do gì kéo tôi ra khỏi gia đình. Công việc bận tới đâu, tôi cũng cố gắng về ăn cơm với bà xã, để được đùa vui, âu yếm bên "cục cưng". Tất nhiên, vì con còn nhỏ nên cả hai vợ chồng đều phải chịu vất vả sớm hôm chăm con, nhưng nỗi vất vả ấy không lấn át được niềm vui.
|
Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền. |
Cục cưng của hai vợ chồng còn bé quá, nên có lẽ ngày phụ nữ năm nay tôi sẽ dồn tất cả phần quà cho mẹ của bé vậy. Tính tôi thích làm theo cảm hứng, vì thế tôi sẽ để dành đến phút chót món quà bí mật cho bà xã. Tất nhiên không thể thiếu một lẵng hoa thật đẹp trong ngày đó. Hy vọng, bà xã sẽ vui và ghi nhận lòng biết ơn của tôi vì đã sinh cho tôi một báu vật. Tôi cũng muốn có thêm một baby nữa, nhưng chuyện này có lẽ phải hỏi ý kiến của vợ xem thế nào đã.
Diễn viên Quang Thắng: Chưa bao giờ hút thuốc, vậy mà ngày vợ lâm bồn, tôi đã không kìm chế được nỗi vui sướng, đốt thuốc liên tục ngay tại hành lang bệnh viện đến nỗi bác sĩ phải nhắc nhở. Cuộc sống còn khó khăn, nhưng niềm khát khao được làm bố một sinh linh bé bỏng giúp tôi thêm nghị lực vượt qua. Công việc của tôi thường phải đi xa, nhưng được cái cậu nhỏ nhà tôi lại quấn bố. Cứ bước chân ra khỏi nhà, nó lại nheo nhéo: "Về bố nhớ mua quà". Mà quà cho nó chính là tất cả những gì có thể... ăn được. Thế nên mỗi lần đi xa về, tôi thường thết đãi "cún cưng" một món ăn đặc biệt ngon. Tôi cũng đang muốn có thêm một nhóc nữa cho có anh có em, và sẽ lên kế hoạch thật sớm cho việc này.
Vợ tôi, người đã đi bên cạnh những thăng trầm trong cuộc sống, cũng là người chịu nhiều thiệt thòi khi làm vợ nghệ sĩ, lại chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Có lẽ mãi rồi cũng quen, cô ấy chỉ đành chép miệng: "Lại đi", mỗi khi thấy chồng xách ba lô lên vai. Tôi hiểu nỗi buồn của cô ấy, nhưng tất cả cũng vì cuộc sống của gia đình mà thôi. 8/3 năm nay tôi lại xa nhà, nhưng tôi vẫn nhớ tặng quà cho vợ - một bông hồng tượng trưng cho tình yêu của tôi, qua điện hoa. Cũng có thể, bông hồng ấy sẽ chỉ được gửi bằng... tin nhắn điện thoại. Mong vợ thông cảm vì chồng quá bận.
|
Vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Bảo. |
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Cảm giác làm bố là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi được biết. Tất nhiên, được làm bố cũng có nghĩa là tôi mệt hơn với những buổi tối con ốm, sốt, và cả hai vợ chồng cùng phải thức. Nhưng tôi cũng chỉ giúp được phần nào, tất cả đều nhờ vợ và ông bà. Có con rồi, nhưng vợ chồng tôi vẫn duy trì những thói quen cũ, dành cho nhau những khoảng riêng tư. Ngày quốc tế phụ nữ năm nay lại trùng với thời gian bận rộn của tôi. Tôi đang dồn hết tâm sức vào phòng thu riêng, và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Tất nhiên, bận mấy tôi cũng không quên quà tặng vợ. Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng sẽ cố gắng mang tới cho bà xã những giây phút thoải mái và đáng nhớ. Tất nhiên, một bó hoa tươi chắc chắn phải có trong ngày trọng đại này.
(Theo VnExpress)