Ảnh minh họa. |
Thứ hai thường bị coi là ngày chán nản nhất trong tuần, tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, ngày giữa tuần thường khiến mọi người lo lắng hơn. Thứ tư chính là thời điểm xa ngày nghỉ nhất trong tuần và nhiều người thường sa lầy trong công việc.
Theo Telegraph, để bắt đầu khảo sát của mình, các nhà khoa học của Đại học Sydney đã hỏi khoảng 200 người về cảm xúc của họ về từng ngày trong tuần. Hầu hết đều nói rằng, họ cảm thấy mệt mỏi nhất vào sáng và tối thứ hai, sau đó, họ vui vẻ, phấn khởi dần. Thứ sáu, sáng và tối thứ bảy là lúc họ cảm thấy hài lòng nhất.
Về lý do chọn ngày thứ sáu và thứ bảy là ngày tuyệt vời nhất, đa số đều trả lời, họ thấy đó là ngày không có nhiều quy tắc, kỷ luật, có thể quyết định làm những điều họ mong muốn.
Tuy nhiên, khi các nhà khoa học tiến hành hỏi 350 người cảm xúc của họ về từng ngày, trong đúng ngày hôm đó, kết quả lại khác nhiều.
Cảm xúc của mọi người hầu như giống nhau trong các ngày trong tuần. Ngày thứ hai không quá u ám và thứ bảy, chủ nhật thì cũng không chỉ có màu hồng.
Giáo sư Charles Areni, người phụ trách cuộc nghiên cứu, cho biết, cuối tuần cũng có nhiều hoạt động đòi hỏi nhiều năng lượng, nên dần dần, mọi người đang cảm thấy ngày nghỉ giống như đi làm.
"Quan điểm ngày buổi sáng thứ hai thường buồn bã và 'Cảm ơn Chúa, hôm nay là thứ sáu rồi' gần như chỉ là ảo tưởng", Giáo sư Areni cho biết.
Ban Mai