Hoa Nguyen
Chẳng thanh niên nào như mình cả, chỉ thích một mình thôi. Sáng đi làm, chiều hội thảo, thật may là hôm nay máy hết pin, có lý do chính đáng và thành thật cho những lời từ chối. Mình không thích nói dối, cũng chẳng thích đi chơi và cũng không muốn người khác phật ý nữa. Lúc nào cũng chỉ những lý do: buồn ngủ, mệt mỏi và ngại. Hình như không tìm được ai hiểu mình, ham chơi theo kiểu của mình và cũng không chiều nổi những sở thích ẩm ương, đó có lẽ là lý do khiến mình muốn ở nhà.
Không ít những người như mình mong đến ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, thư giãn và dành nhiều thời gian bên những người thân yêu. Nhưng thứ bảy cũng khiến không ít người lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng, đặc biệt là những người đang yêu mà vì một lý do nào đó không được ở bên người mình yêu. Cũng may, mình không là một trong những người như vậy.

Hôm nay là ngày cuối tuần, những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Họ trao cho nhau tình yêu và nỗi nhớ vào một ngày thứ bảy yêu thương. Và đâu đó, một vài nụ hôn vội vã lướt nhanh, mang theo sự nồng ấm của tình yêu quyện vào không gian hữu tình. Đó là những nụ hôn của lứa đôi hạnh phúc vì được ở bên nhau, trao cho nhau sự nồng ấm từ con tim đang yêu và được yêu.
Trên đường đi làm về, ngào ngạt mùi hoa, không gian lãng mạn, nhìn thấy nhiều cặp tình nhân trên đường nhưng không hề hờn ghen. Hôm nay nhẽ ra là hò hẹn với lũ bạn nhưng vì bận quá, không đi được, nhớ tui nó quá! Ôi, thèm đi ăn nem cuốn, nem rán, trà sữa, hải sản, gà nướng... Hôm nào phải gặp lũ bạn đi "đàn đúm" mới được. Mai chủ nhật, sẽ dành thời gian cho mua sắm. Mình thèm được đi mua quần áo quá, mặc dù cái tủ đã chật và cũng có nhiều bộ quần áo chưa mặc đến. Nghĩ thấy mình lãng phí, toàn mua tùy hứng rồi về nhà lại không thích nữa.
Dạo này mình sướng quá, đi làm về thì có sẵn cơm ăn, không phải lụi cụi như trước. Lâu rồi không đi hát karaoke, không tụ tập, không cafe quán xá, không bowling và cũng rất lâu rồi không lên bar. Mình dạo này ngoan thật, đi làm là về nhà ngủ một mạch, cũng có lẽ vì thế mà sắp thành bà già, sắp lỗi thời rồi. Ngày xưa, thỉnh thoảng buồn, lại theo ông anh lên bar chơi, không biết mọi người có cho là hư hỏng không chứ tớ thấy lành mạnh à nha.
Một ngày cuối tuần thoải mái, không ai phải chịu đựng cái tính khí quái đản, thất thường của mình, không ai phải phiền lòng, không ai nghĩ rằng mình đang chạy trốn. Chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp nhé!
