Bạn Nguyễn Thị Thúy Liễu chia sẻ: Chúng ta tình cờ quen nhau qua một người bạn của nhau âu cũng là duyên phận. Ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh rất không tốt lắm vì anh không đẹp trai cũng không ga lăng như em nghĩ và có vẻ già trước tuổi.
Nhưng dường như "nước chảy đá mòn", em yêu anh lúc nào không biết. Tình yêu thương và tình cảm của anh đẹp hơn so với vẻ bề ngoài của anh. Khoảng cách ban đầu em còn e ngại vì em là người con gái miền Tây và anh là con trai miền Trung nên có một cái gì đó không hợp lắm. Nhưng rồi tình yêu trong em và anh đã đủ mạnh, mình cùng trải qua 3 năm yêu nhau và đã đến hôn nhân.
Mình khác xa nhau về quê quán lẫn phong tục, ăn uống, nhưng với sự cố gắng của em và anh, em tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em sẽ trân trọng tình yêu của mình và một điều nữa em muốn nói với anh đó là: "Em yêu anh từ trong tâm hồn của anh chứ không phải là vẽ bề ngoài của anh anh nhé".










>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.