Để em thấy rằng cơn mưa nào cũng đáng yêu làm sao có lúc ào ào thư thác đổ, có lúc phun tua tủa như vòi sen của thượng đế dành tặng cho nhân loại- trong mát và bình yên. Anh hiên ngang lắm, anh cóc cần biết trên đầu bầu trời đen ra sao, gió lóc như thế nào, 40km & kẹt xe ra làm sao, nước ngập cao bánh xe đi chăng nữa thì trong đầu anh không có khái niệm lo lắng điều đó. Chỉ biết rằng em đang co cụm ôm nỗi buồn sâu lắng trong gốc khuất của căn phòng nhỏ. Lý do nghe như đơn giản đó chính là động lực lớn để anh đến với em từng ngày . Rồi ta cùng nhau đi ăn trong bộ đồ ướt sũng, mặc cho đôi giày óc ách nước anh lũng đũng mang vào quán cà phê, mặc cho đôi mắt đỏ và cay xoè như thế nào, điều duy nhất anh chỉ cần mắt em hết thâm quầng và nở nụ cười thật tươi.Tất cả đối với anh đó là niềm vui lớn.Rồi khi anh nhận ra nụ cười ấm áp đó của em trong quán cà phê cũng là lúc quần áo anh bắt đầu khô, tay anh bắt đầu lạnh. Và thêm một lần nữa anh dầm mưa về nhà.
Cứ thế đoạn đường nào cũng in dấu chân ta trong làng cà phê Thủ Đức cả ngày nắng lẫn ngày mưa. Anh là người hùng khi em bị tất công bởi những người giăng bãy lối yêu đương. Em hoang mang, em run rẫy lo sợ khi bị chặn lối làm về. Anh là người dỗ dành, không ngại đường xa chạy đón em. Mặc tình mưa ngâu, ta lại tung tăng rong rủi trên con đường mưa thường ngày để tìm quen quán cà phê ấy. Lại thêm một ngày nữa ta gặp nhau và tim ta yêu tự lúc nào. Bỗng giật mình ta hỏi nhau câu ấy. Và rồi tình yêu anh lớn dần, anh trưởng thành rất nhiều, sửa đổi bản thân mình rất lớn ( một sự cố gắng không tòi chút nào), có phải những cơn mưa nuôi lớn tình yêu anh?! Mà sao ta lại thêm một ngày kỷ niệm nữa- ngày kỷ niệm mua nhẫn đính hôn dưới cơn mưa ngâu tháng 7.
Khi em viết những dòng chữ này, dường như có cái gì lành lạnh trong khoé mắt em mà không sao tuôn trào ra được chỉ biết rằng cánh mũi em đang cay xoè và mắt em đỏ lên, đó là hạt mưa-hạt mưa ngâu nhỏ trong khoé mắt em. Cám ơn anh cho em biết thế nào là cơn mưa ngâu thật đẹp và chiếc áo mưa rách toẹt trên cánh áo ra sao, cho em biết thế nào là hạnh phúc nơi biển sầu và hạnh phúc về gia đình nhỏ. * Chỉ mỗi tuần thôi hãy dắt em đến quán cà phê sau khi cưới Cưng nhé (điều ước nhỏ nhoi thui, hem co đua đòi mè)*
Huynh Giao