Bạn Nguyễn Ánh Chiêu Sa chia sẻ:
Ta gặp nhau vào một ngày không rõ
Thoáng chào nhau rồi vội bước đi xa
Em tự hỏi người gì đâu mà chảnh
Tưởng đẹp trai nên gái đẹp chẳng màng
Rồi cứ thế quen khi nào chẳng nhớ
Vẫn giả vờ thoáng qua nơi công sở
Giữ tình yêu yên bình giữa bon chen
Hai năm thầm lặng chờ ngày kết trái.
Người ta bảo yêu là cùng nhìn một hướng
Bước trên đường có ngọt bùi đắng cay
Tay trong tay ta chẳng sợ gì hết
Trước nhà thờ nguyện thề mãi có nhau.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.