Khoảng thời gian yêu nhau gần 3 năm tuy không lãng mạn nhưng chúng mình cũng đã trải nghiệm qua những cung bậc của tình yêu: nhớ nhung, giận hờn, cùng chung niềm vui và sẻ chia nỗi buồn, có những lúc hiểu lầm cãi vã. Nhưng rồi chúng mình nhận thấy sự đồng cảm và không thể thiếu nhau. Ngày 30/11 vừa rồi đã đánh dấu ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của vợ chồng mình.
Vợ chồng mình đều rất thích hoa sen nên đã thực hiện bộ ảnh này từ tháng 6 để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đó. Ngoài ra, bộ ảnh còn được chụp ở bãi đá sông Hồng, đường Kim Mã và Hồ Gươm, nơi ghi dấu những kỷ niệm ngọt ngào của chúng mình.
Mình đăng ký dự thi bộ ảnh này như một món quà nho nhỏ gửi tới người chồng yêu dấu với lời nhắn: "Anh à, em biết thời gian này anh đang gặp nhiều áp lực trong công việc. Hãy cố lên anh nhé, em luôn tin tưởng và luôn sát cánh bên anh. Em muốn gửi món quà này đến anh, chắc chắn khi xem xong anh sẽ rất bất ngờ và hy vọng nó sẽ giúp tinh thần anh vui vẻ và thoải mái hơn. Chúng mình hãy cùng vượt qua khó khăn anh nhé. Hạnh phúc nhất là khi mình được cùng nhau chung niềm vui và sẻ chia nỗi buồn phải không anh".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.