- Chị có kế hoạch gì cho gia đình vào ngày đầu năm mới?
- Ngày 29/12, tôi diễn ở một số tỉnh quanh Hà Nội. Ngày 30, diễn ở Thủ đô và đêm 31 thì chạy show ở Hải Phòng. Sáng mùng 1/1/2007, tôi mới bay vào Nam để đón Tết cùng ông xã và hai con được. Tôi dành cả ngày đầu tiên của năm mới cho gia đình, thết đãi một "bữa cơm thân mật" cho cả 3 bố con (cười). Hai vợ chồng sẽ mua quà, quần áo cho hai bé và đánh ô tô đưa con đi chơi ngoài đường đón không khí năm mới. Lần này, có bố về nên hai bé rất vui, bù lại Trung thu phải ở nhà vì một mình mẹ Lệ không đủ... tay chân để đưa các bé đi chơi.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Lệ. |
- Đi diễn 3 ngày ở xa như vậy, hai bé ở nhà liệu một mình ông xã có đảm đương được?
- Làm sao ông xã có thể chăm nổi hai cô công chúa. Nhà tôi những ngày này vẫn phải có người giúp việc để trông các bé mà. Ở những gia đình khác có thể để người làm nghỉ 1-2 ngày Tết chứ nhà tôi mà rời họ ra thì... "tan nát" (cười). Hai nhỏ lại khó ăn nên chăm rất vất vả. Giờ bé lớn được 20 tháng, còn nhỏ thứ hai mới gần 6 tháng nên đi xa cũng hơi lo.
- Ngày này, gia đình chị có kế hoạch cho các bé về thăm ông bà hay chỉ loanh quanh ở Sài Gòn?
- Cả nhà tôi mới về thăm ông bà ngoại tháng trước. Anh ấy hay đi công tác nước ngoài nên phải tranh thủ lúc nào về mới đi được. Ông bà nội-ngoại đều ở xa nên không thể về thăm thường xuyên. Tết Dương lịch này cả nhà chỉ ở Sài Gòn thôi, không đi đâu được. Cũng phải giữ sức khỏe cho con nữa, hai đứa vẫn còn nhỏ quá.
![]() |
Mỹ Lệ hạnh phúc bên ông xã và hai con gái. |
- Niềm vui lớn nhất của chị lúc này là gì?
- Vui nhất là đợt này ông xã ở nhà không phải đi công tác, gia đình lúc nào cũng đông đủ, có vợ có chồng, có bố có con. Các con ngoan và xinh xắn là niềm hạnh phúc không gì to lớn bằng của gia đình tôi. Tôi cũng bắt đầu trở lại thị trường ca nhạc sau một thời gian dài vắng bóng và hy vọng với album sắp phát hành, khán giả sẽ thấy một Mỹ Lệ vẫn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật.
Mỹ Dung thực hiện