>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Bích Thủy: Tôi vẫn còn nhớ lắm lần anh lặn lội đi xe máy hơn 130 km giữa đêm đông giá rét để tặng tôi hoa hồng và chocolate thể hiện tình yêu với tôi trong ngày lễ tình nhân. Anh là người hội tụ tất cả những điểm tôi chúa ghét ở một tên con trai. Vậy mà bằng tình yêu chân thành và những quan tâm, sẻ chia, anh đã dần dần chiếm giữ vị trí quan trọng trong trái tim tôi.
Thấm thoắt 6 năm trôi qua với bao kỷ niệm buồn vui, với những khó khăn, xa cách tưởng chừng không thể vượt qua. Vậy mà tôi và anh vẫn ở bên nhau. Tôi là chú hổ với bản tính ngang bướng lại hay cáu gắt, vậy mà cứ khi nào tôi nổi giận anh lại làm trò, tạo cho tôi những bất ngờ thú vị làm tôi cười và quên đi sự tức tối. Mặc dù anh không giàu sang, không đẹp trai hay tài giỏi nhưng đối với tôi anh là bờ vai vững chãi, là điểm tựa cho tôi giữa cuộc đời này.
Chúng tôi tổ chức lễ cưới vào ngày 9/10/2012 sau hơn 6 năm yêu nhau, sau đám cưới tôi và anh lại phải xa nhau hơn 300 km, nhưng tôi luôn muốn nói với anh rằng: "Dù cho vật đổi sao dời thì tình yêu em dành cho anh vẫn không bao giờ lay chuyển". Bộ ảnh của chúng tôi được chụp khi Hà Nội vào thu, chưa qua chỉnh sửa photoshop.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt và phiếu quà tặng trị giá 5,5 triệu đồng của Ảnh viện áo cưới Julia. Xem chi tiết thể lệ tại đây