Vì phải cho con bú, nên mỗi buổi tối phải lén bà nội giấu phần cơm nguội lại để dành cho sáng mai ăn, có sữa cho con bú. Mười năm sau đó, đứa con thứ hai chưa kịp chào đời đã bị chết trong bụng của mẹ. Mẹ mất hoàn toàn khả năng sinh em bé. Ba vẫn đi làm, cái sự nóng vội khiến ba không thành công trong cuộc sống. Mẹ ngày ngày buôn bán vất vả nuôi đứa con gái đầu lòng lớn lên. Có những buổi tối mẹ bán ế, buồn không dọn hàng nổi. Có những hôm hàng bán đắt, mẹ dành tiền mua thêm đồ ăn cho cái gia đình nhỏ bé.
Mẹ lúc nào cũng thế. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm ả đúng không? Khi gia đình bắt đầu khá hơn. Ba lại có người mới, mẹ lại khổ một lần nữa. Mình biết, mẹ buồn lắm, nhưng hình như nỗi buồn làm mẹ khóc không thành lời. Dường như số phận chưa chịu buông tha cho mẹ. 1 năm sau ba của mình mất. Mẹ khóc ngất, khóc trong cánh tay của đứa con gái chỉ mới học lớp 8.
Thế rồi 23 năm sau. Cô con gái giờ đã lớn, sống trong một cuộc sống đầy đủ, không phải nghĩ ngợi gì đối với cuộc sống. Cô đã yêu và cũng từng được yêu. Cô cũng từng vấp ngã trong những mối tình đó. Thế rồi cô cũng tìm được tình yêu chân thật của mình. Cô cố giấu cái khoảng thời gian cô yêu trước đây. Lời nói dối bị phát hiện. Cô như điên loạn chạy theo van xin một chút tình yêu còn xót lại của người yêu cô. Một chút lòng thương hại.
Người con trai chửi cô, chửi cả mẹ cô... Đau quá! Suy sụp hoàn toàn!Cả đời mẹ hy sinh vì con, thế mà con lại để người ta nói mẹ như thế. Con có lỗi quá mẹ à. Xin lỗi mẹ! Chắc con cũng chỉ biết viết được 3 chữ đó thôi mẹ à. Con biết mẹ không đọc được những dòng này của con viết đâu. Mấy đêm nay, mỗi lần con giật mình thức dậy, nhìn mẹ, con lại khóc. Con có lỗi với mẹ nhiều quá, con bất hiếu quá đúng không?
Con đang phải một mình chống chọi lại với sự hụt hẫng, chống lại với nỗi buồn không biết nói cùng ai, vừa làm đồ án, vừa mất người yêu, con cảm thấy căng thẳng quá. Con mất tất cả, chỉ còn mẹ, mẹ lúc nào cũng ở bên con... Hôm nay là cuối năm rồi mẹ nhỉ. Sang năm mới con sẽ sống khác, con sẽ thay đổi cách sống. Không bao giờ là quá muộn cho những sai lầm mà. Đúng không mẹ!
Đứa con bất hiếu