![]() |
Màn "boxing" của Bowyer và Dyer. |
Newcastle đã ghi một loạt kỷ lục buồn sau thảm bại 0-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà St James’ Park. Thua đậm đã đành, "Chích choè" còn là CLB thứ 2 tại Premiership có đến 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu (đội bóng đầu tiên là West Ham vào năm 1999). Tồi tệ hơn, 2 tiền vệ hàng đầu của họ đã phải rời sân sau một màn "gà nhà đá nhau" trước 50.000 CĐV.
Mặc dù ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bowyer và Dyer đã cùng tham gia buổi họp báo và lên tiếng xin lỗi đồng đội, HLV cùng toàn thể người hâm mộ song vụ việc này vẫn không đuợc Ban lãnh đạo Newcastle dễ dàng bỏ qua. HLV Graeme Souness, người nổi tiếng là có "bàn tay sắt", cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi tâm sự với phóng viên Reuters: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến trò này. Thật không thể tưởng tượng được. Theo các nhân chứng trên sân thì Bowyer chính là kẻ gây sự và 'động thủ' trước. Dyer đã cố kiềm chế và không tung ra cú đấm nào. Vì thế Lee Bowyer sẽ phải chịu trách nhiệm chính về sự kiện này".
![]() |
Đội trưởng Shearer phân trần với trọng tài. |
Đội trưởng Alan Shearer, người đã phải dùng hết sức bình sinh mới điệu được "thú hoang" Bowyer ra sân, tỏ ra vô cùng giận dữ trước cách cư xử của 2 đồng đội: "Không chấp nhận được cách cư xử như vậy giữa những cầu thủ trong cùng một đội bóng. Thực sự tôi rất buồn sau quyết định tiếp tục chơi bóng của mình thì sự kiện này lại xảy ra. Đây là một nỗi hổ thẹn của Newcastle".
Hôm qua, Chủ tịch CLB Newcastle, ông Freddy Shepherd đã gọi cả 2 cầu thủ lên gặp mặt trước khi ra quyết định kỷ luật. Theo đó, tiền vệ "côn đồ" bị phạt tới 200.000 nghìn bảng (6 tuần lương), mức phạt chưa từng có tại giải Ngoại hạng. Điều ngạc nhiên là Ban lãnh đạo Newcastle kết luận Kieron Dyer không có lỗi trong vụ ẩu đả này và đã gửi đơn kháng án về tấm thẻ đỏ của anh lên Liên đoàn bóng đá Anh. Rõ ràng Newcastle không muốn mất nốt một cầu thủ chủ lực của họ trong trận bán kết Cup FA với Manchester United.
![]() |
Lee Bowyer từng phải hầu toà về tội hành hung. |
Trước khi khoác áo đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, Lee Bowyer đã phải hầu toà về tội hành hung một người châu Á cùng với một số cầu thủ của Leeds United. Anh chàng này cũng nhẵn mặt với cảnh sát qua hàng loạt vụ ẩu đả trong quán rượu. Theo một người bạn của Bowyer, anh này vừa chia tay với vị hôn thê Kathleen Baker tuần trước và đây có thể là một nguyên nhân khiến anh cảm thấy ức chế.
Đối với Newcastle, dường như có điều kỳ quái đang ám ảnh sân St' James Park từ đầu mùa giải tới giờ. Còn nhớ, chính tuyển thủ Anh Kieron Dyer từng bị CĐV "Chính choè" la ó khi tỏ ra bất mãn với cựu HLV Bobby Robson. Tiếp theo đó là vụ scandal của tiền đạo ngôi sao Craig Bellamy: anh này công khai mắng ông thày Souness là "thằng dối trá" và bị Newcastle bán sang Celtic.
Hiện uỷ ban kỷ luật FA vẫn chưa có quyết định gì về "trận boxing" ở Newcastle nhưng có lẽ 2 "võ sĩ" sẽ khó tránh khỏi một án phạt nặng.
Khánh Linh