Mà ngộ lắm hồi nhỏ mình rất ghét chụp hình, mỗi lần chụp là mẹ phải mua bánh, kẹo hay trái cam để mình cầm, có như vậy mình mới không khóc và để yên cho ba chụp. Còn bây giờ thì máy ảnh đưa tới mình là mình cười một cách tự nhiên. Bạn bè trêu rằng, Thanh có hiệu ứng máy ảnh, máy ảnh nhá đèn là miệng nó cười rất tự nhiên. Đó là do mình đã được "luyện tập" từ lúc nhỏ. Cảm ơn ba nhiều!.
Thấy Ngoisao.net có cuộc thi ảnh "Ngày ấy - bây giờ", mình đăng ký thi thử xem, nếu may mắn thì đây sẽ là món quà tặng sinh nhật ba mình trong thời gian tới.





Võ Thị Kim Thanh