Ở dự án trị giá triệu đô, Ngân Hòa vào vai Ráy, cô gái người dân tộc, con của vợ chồng giúp việc ở điền trang Trại Hoa Đỏ. Vài năm trước, Ráy là bồ nhí của Chính (Thanh Bình) - con trai chủ đất, có con với anh nhưng bị ép phá thai và cắt đứt quan hệ tình cảm với anh. Sau khi Chính chết, cô trở thành một trong những nghi can.

Ngân Hòa lần đầu đóng vai có sức nặng, trong phim 'Trại Hoa Đỏ'.
Qua bốn tập đầu tiên, Ngân Hòa cho thấy nét sinh động trong diễn xuất, tạo ra hình tượng cô Ráy hiếu thảo nhưng nhiều chuyện, lẳng lơ, đầy toan tính, phận "trà xanh" nhưng chẳng ngại khiêu khích "chính thất". Diễn viên cảm thấy mừng khi khán giả nhìn ra được những nét tính cách như vậy của nhân vật thông qua diễn xuất của mình. Với cô, đó là một thành công, một sự khích lệ trong nghề diễn.
Quen thuộc với hình ảnh dễ thương từ đời thường đến các phim, MV từng đóng, Ngân Hòa không lo lắng vai Ráy lẳng lơ làm ảnh hưởng hình tượng của mình. Cô cho biết: "Tôi rất rạch ròi chuyện ngoài đời và phim ảnh. Ngoài đời, tôi theo đuổi phong cách năng động, thể thao hơn. Lên phim, tôi lẳng lơ theo yêu cầu của vai diễn".
Sau vai nữ chính trong một số MV và vai phụ mang tính làm nền trong các sitcom, phim truyền hình, Ráy ở Trại Hoa Đỏ là vai diễn nặng ký đầu tiên của Ngân Hòa. Vai diễn đóng vai trò không nhỏ đối với mạch truyện chính, góp phần tạo nên những biến động của kịch bản. Đất diễn của Ngân Hòa chỉ thua kém bộ ba diễn viên chính Trâm Anh, Quốc Huy, Cao Thái Hà.
Nhân vật này cũng mang đến màu sắc mới cho Ngân Hòa. Không chỉ hóa trang hạ tone da cho phù hợp chân dung cô gái vùng núi, cô còn lần đầu trở thành kẻ nửa tốt nửa xấu, làm người xem vừa xót xa cho vấp ngã thời thiếu nữ và nỗi đau mất con của nhân vật, vừa không vừa mắt tính cách nhiều chuyện, hám vật chất của cô. Vai diễn này tạo nên nhiều khác biệt với hình ảnh hot girl ngọt ngào ở các sản phẩm trước của Ngân Hòa.
Đối với Ngân Hòa, tính cách phức tạp, tâm lý đa chiều của Ráy là một thử thách lớn. Cô đã trao đổi với đạo diễn rất nhiều, dành tâm huyết cho quá trình luyện tập để tự tin ra phim trường. Mới đầu, cô khá lo lắng những cảnh quay thân mật, đụng chạm nhạy cảm với hai bạn diễn nam Thanh Bình và Tùng Min. Nhưng nhờ sự trao đổi kỹ lưỡng trước mỗi cảnh phim, họ bắt nhịp nhanh và ăn ý, thường chỉ tốn một, hai lượt diễn cho mỗi cảnh.
Hâm mộ đạo diễn Victor Vũ, Ngân Hòa ấp ủ mong muốn có bằng được một vai diễn trong phim của anh. Cô từng casting hai dự án do Victor Vũ dàn dựng như Mắt biếc, Thiên thần hộ mệnh nhưng không gặp may. Đến Trại Hoa Đỏ, Ngân Hòa nói đùa sự lì lợm của mình đã khiến đạo diễn nổi tiếng nhớ mặt và ấn tượng. Nhờ vậy, cô được trao cơ hội trở thành Ráy trên màn ảnh. "Trực tiếp làm việc với anh Victor, tôi hiểu vì sao anh ấy được ca tụng là đạo diễn giỏi. Tôi học được từ anh cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng bao quát cảnh quay", cô nói.

Đạo diễn Victor Vũ chỉ đạo diễn xuất cho Ngân Hòa trên phim trường ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Thời gian này, ngoài Trại Hoa Đỏ, Ngân Hòa còn có series gia đình Giấc mơ của mẹ lên sóng. Cô vào vai tiểu thư đỏng đảnh nhưng tình cảm, diễn chung với NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng... Đây là trải nghiệm lạ lẫm đối với Hòa. Trong cảm giác hồi hộp, cô tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi: "Mình xuất hiện nhiều quá có làm khán giả chán không? Liệu vai nào được khán giả thích hơn?". Nhưng về sau, cô cho rằng đây là cơ hội tốt để giới thiệu nhiều màu sắc của mình đến với công chúng.
Với Ngân Hòa, hai vai diễn giống cô ở tính cách quyết liệt, muốn gì làm nấy. Tuy nhiên, cô của đời thật thường suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn nhân vật của mình và không có sự bất chấp như trên phim.

Ngân Hòa đóng chung với NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu trong 'Giấc mơ của mẹ'.
Ngân Hòa sinh năm 1996. Thi trượt Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, cô theo học các khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn. 20 tuổi, cô bắt đầu làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo và được biết đến với vai nữ chính trong MV Một bước yêu, vạn dặm đau của Mr. Siro, Em hơi mệt với bạn thân anh của Hương Giang Idol. Trong lĩnh vực phim ảnh, cô từng góp mặt trong phim ngắn Sóng ngầm cùng Ưng Hoàng Phúc, sitcom Ngốc ơi là ngốc!, phim truyền hình Vua bánh mỳ.
Nhìn lại con đường theo đuổi nghề diễn, Ngân Hòa tự nhận mình gặp nhiều khó khăn, phải đi đường vòng. Các sản phẩm MV, quảng cáo là công việc giúp cô kiếm tiền, cũng là những trải nghiệm để cô trau dồi kỹ thuật diễn. Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ do ngày đó mình ít trải nghiệm, không có tên tuổi nên chưa đủ thuyết phục các anh chị đạo diễn. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tích lũy vốn sống để hóa thân tốt hơn vào các vai diễn. Khi tôi cố gắng đủ nhiều, diễn xuất đủ tốt, cơ hội sẽ tìm đến tôi".
Hiện tại, Ngân Hòa đang trao đổi về vai diễn trong một dự án điện ảnh. Cô hy vọng được gặp khán giả liên tục và được ghi nhận là một diễn viên, thoát khỏi hình ảnh hot girl.

Nhan sắc Ngân Hòa ngoài đời.
Phong Kiều