![]() |
Ông Souness phải cay đắng ra đi sau khi bất lực với Newcastle. |
Trận thua 0-3 trước Man City hồi giữa tuần đã làm cạn lòng tin của ban lãnh đạo sân St' James Park vào vị HLV người Scotland. Quyết định sa thải ông Souness, đã chấm dứt chuỗi thời gian 17 tháng con thuyền Newcastle "trôi vô định" ở Premiership. Lên thay vị HLV lão làng Bobby Robson vào đầu mùa giải 2004-2005, người cũng từng bị Newcastle sa thải một cách quá vội vàng, song Souness còn không tạo được dấu ấn lên đội bóng vùng Đông Bắc như người tiền nhiệm đã làm được. Dưới thời Bobby, Newcastle từng về đích ở vị trí thứ 3, thứ 4 tại Premiership và thậm chí còn đoạt vé dự Champions League. Thế nhưng với bàn tay chèo lái của Souness, đội bóng sọc đỏ đen xếp hạng thứ 14 ở mùa giải trước và đang chật vật ở vị trí 15.
Không chỉ bị chê trách về sự nghèo nàn về chiến thuật, ông Souness còn "được tiếng" là không quản nổi quân. Ngôi sao nổi loạn Craig Bellamy công khai chống đối Souness và bị đẩy sang CLB Celtic trong khi tiền vệ người Pháp Laurent Robert cũng ra đi vì không được trọng dụng. Chưa hết, sự kiện "gà nhà đá nhau" giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer ngay trên sân nhà đã để lại một vết nhơ khó phai cho danh tiếng của CLB.
Tuy nhiên, cũng chính dưới thời Graeme Souness, chưa bao giờ Newcastle lại nhận được sự hào phóng đến thế từ chủ tịch Shepherd. Souness đã được cấp nhiều khoản kinh phí khổng lồ để shopping và đã tạo ra không ít bản hợp đồng... vô bổ. Đầu tiên là trung vệ người Pháp Jean-Alain Boumsong đến sân St' James Park với 8,2 triệu bảng song lại khiến hàng phòng ngự Newcastle ngày thêm yếu đuối. Tiền vệ từ xứ sở bò tót Albert Luque cũng khiến Newcastle phải bỏ ra 9,5 triệu bảng nhưng cho đến giờ vẫn nhạt nhòa vì chấn thương và chưa hòa nhập được với bóng đá Anh.
Souness cũng chính là người có công lớn nhất trong việc đưa bằng được tuyển thủ Anh Michael Owen từ Dải thiên hà Real về xứ "nhà quê" Newcastle. Bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử CLB Newcastle, trị giá tới 17 triệu bảng từng được Souness mong chờ sẽ là cứu cánh cho chiếc ghế của mình. Thế nhưng, chiếc xương gãy ở bàn chân Owen đã hại Souness. Tuyển thủ Anh phải nghỉ tới hết mùa giải và trách nhiệm ghi bàn lại trút cả lên lưng lão tướng Alan Shearer.
Theo thông báo từ CLB, người tạm thời kế vị chiếc ghế mà Souness để lại sẽ là HLV Glenn Roeder, người lãnh đạo học viện bóng đá trẻ của Newcastle. Thủ quân Alan Shearer cũng sẽ tham gia vào ban huấn luyện với cương vị HLV phó. Những cái tên có nhiều khả năng ngồi vào "chiếc ghế nóng" tại sân St' James Park là ông Sam Allardyce, Martin O'Neill và thậm chí cả đương kim HLV ĐT Anh Sven-Goran Eriksson. Còn về tương lai xa, chức HLV trưởng khó thoát khỏi tay lão tướng Alan Shearer.
K.L.