- Mấy anh nên nhớ, khi ghé phòng nữ chơi, việc đầu tiên là phải gõ cửa!
Một sinh viên nam:
- Nếu cửa mở sẵn rồi thì sao thày?
Thày thủng thẳng:
- Thì đóng lại rồi gõ!
***
Giáo sư Vật lý người Anh William Thomson, có lần phải hoãn một buổi lên lớp. Ông viết lên bảng một dòng thông báo: "Professor Thomson will not meet his classes today" (Hôm nay giáo sư Thomson không gặp sinh viên).
Hôm sau, giáo sư lên lớp, thấy nội dung câu thông báo hôm trước đã bị một sinh viên nào đó xóa mất chữ c, trong chữ classes, thành lasses (những người tình). Câu thông báo đã trở thành: "Hôm nay giáo sư Thomson không gặp những người tình của mình".
Đọc xong, giáo sư mỉm cười, tiến lại gần bôi thêm chữ l trong lasses, thành asses. Nội dung đã được biến đổi một cách thâm thúy: "Hôm nay giáo sư Thomson không gặp những con lừa của mình".
***
Thày hiệu trưởng mới về trường, buổi sáng đầu tiên ông đi một vòng các lớp học.
Đến một lớp nọ, phát hiện có một cậu cao hơn hẳn các cậu khác, có vẻ như đang làm ồn nhất, hiệu trưởng bèn chộp lấy cậu này, kéo vào một góc phòng, bắt đứng khoanh tay.
Sau nửa giờ la mắng những học trò còn lại trong lớp, ông hiệu trưởng hỏi một câu cuối:
- Bây giờ các em còn câu hỏi nào đặt ra với tôi không?
Một cô bé rụt rè đứng lên:
- Thưa thày, thế chừng nào thì thày giáo của tụi em được tha ạ?
(Theo Mực Tím)