Hiện tại, nguồn thu nhập chính của gia đình tôi đến từ công việc đưa đón học sinh trong khu nhà. Chồng tôi là người trực tiếp lái xe, còn tôi phụ trách sắp xếp lịch và hỗ trợ đưa đón vào các khung giờ cố định. Buổi sáng và chiều đón các em đi học, buổi tối từ khoảng 19h đến 24h, chồng tôi nhận thêm các cuốc đưa đón cư dân. Thu nhập trung bình mỗi tháng sau khi trừ tiền xăng xe và bảo dưỡng là khoảng 50 triệu đồng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và tiền học của con; có tháng còn dư ra được vài triệu tiết kiệm.
Ưu điểm lớn nhất của công việc này là thời gian linh hoạt. Khi con ốm, có việc gia đình hoặc cần nghỉ ngơi, tôi có thể chủ động sắp xếp mà không quá áp lực.
Gần đây, sếp cũ liên hệ, ngỏ ý mời tôi quay lại làm kế toán. Công việc có giờ giấc cố định từ 7h đến 17h30. Vì đã nghỉ nghề lâu, tôi sẽ được cho đi học lại trong khoảng hai tháng để làm quen công việc. Tôi vẫn chưa được thông tin rõ ràng về mức lương cụ thể sau khi nhận việc chính thức.
Điều khiến tôi băn khoăn không hẳn là thu nhập, mà là việc sắp xếp cuộc sống gia đình. Nếu đi làm công việc này, tôi sẽ không thể đón con ngay sau giờ học như hiện tại. Riêng thứ Bảy, tôi còn phải tìm chỗ gửi con. Ngoài ra, do đã gần chục năm không làm việc văn phòng, tôi sợ khó thích nghi.
Một mặt, tôi nghĩ đây là cơ hội để quay lại đúng chuyên môn, có công việc ban ngày ổn định, lâu dài và đỡ phải làm đêm. Mặt khác, tôi sợ đánh đổi sự linh hoạt hiện tại để lấy một công việc chưa rõ thu nhập, lại khó chăm con. Xin độc giả cho tôi lời khuyên có nên quay lại với công việc đúng chuyên môn hay không?
Thu Anh