Quyết định này được đưa ra chiều 11/10, trên tinh thần cầu thị và tôn trọng những góp ý của khán giả trong thời gian qua. "Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm concert thứ hai cùng với các anh trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của quý khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua", êkíp của Negav cho biết.
Hôm 28/9, Negav cũng gây tranh cãi với câu nói "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa" trước 20.000 khán giả trong concert Anh trai say hi. Câu nói của rapper sinh năm 2001 lập tức gây chú ý trên mạng xã hội, mở ra cuộc tranh luận trên nhiều hội nhóm, diễn đàn. Phần đông khán giả bày tỏ bất bình về phát ngôn của Negav. Họ cho rằng anh có đông fan là học sinh, sinh viên và câu nói đó có thể tác động không hay tới khán giả trẻ. "Vì nghỉ học, cậu ta mới phát ngôn như vậy", tài khoản Phúc Hồ bình luận.
Cùng lúc, nhiều bài đăng của anh trên trang cá nhân cùng bình luận vài năm trước bị một số khán giả "đào lại". Ngôn từ của rapper trong các bài đăng cũ gây tranh cãi. Khán giả chia thành hai nhóm phản ứng đối với câu chuyện của Negav. Một bộ phận chỉ trích anh "trẻ trâu", "đùa cợt về tình dục". Số khác cho rằng Negav của vài năm trước chưa đủ chín chắn, nghịch ngợm nhưng không có những suy nghĩ tiêu cực.
Giữa khủng hoảng truyền thông, Negav đăng tải hai bài xin lỗi, bày tỏ tâm trạng tồi tệ. Ngôi sao 23 tuổi cho biết không cổ vũ người trẻ bỏ học, vì hưng phấn nên phát ngôn chưa chuẩn mực. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều khiến nhiều người thất vọng. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng anh không thành tâm, chỉ xin lỗi vì hình ảnh bị các nhãn hàng gỡ bỏ. Chiều 2/10, trang cá nhân mang tên Đặng Thành An của Negav biến mất khỏi mạng xã hội Facebook.
Mẹ của rapper gửi lời động viên con trai và mong khán giả cho Negav cơ hội sửa đổi. "Mẹ biết con vui vì con có thành công. Vì vui quá, con lỡ lời nói sai khiến khán giả hiểu lầm. Tôi mong khán giả, giới báo chí thông cảm, tha thứ cho sự sơ suất này của bé An. Đây cũng là bài học nhớ đời ở tuổi 23 cho bé An. Cảm ơn quý vị thật nhiều", mẹ Negav bày tỏ.
Negav tên thật là Đặng Thành An, tập tành viết Rap từ lớp 9. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội Tổ Quạ. Một số bài hát nổi bật Negav thể hiện: Ngủ một mình (2022), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023)... Negav cũng từng gây ấn tượng khi tham gia các chương trìnhHành trình rực rỡ (2023), Anh trai say hi (2024)... Ngoài vẻ điển trai, sự hoạt ngôn và hài hước, anh hay được chú ý vì gia thế giàu có, được đặt các biệt danh "nghệ sĩ giàu nhất Anh trai say hi", "rapper giàu nhất Việt Nam", "rapper thiếu gia"...
Phong Kiều