>> Thể lệ dự thi ảnh cưới từ tháng 6 đến tháng 8
Mình tên Thùy Lam và chồng mình tên Thanh Trung, mình và chồng của mình là bạn học chung thời phổ thông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đứa bắt đầu có hướng đi riêng với bao nhiêu năm xa cách nhau về không gian và thời gian, mình nghĩ sẽ không bao giời gặp lại nhau.
Bỗng dưng một ngày mình và chồng mình gặp lại nhau tại Đồng Nai, cả hai đều ngỡ ngàng và lúc đó tự nhiên ký ức, kỷ niệm lại ùa về. Tính tình của hai đứa mình rất trái ngược nhau, tính mình thì hơi nóng, cứng rắn nên chồng mình gọi mình là "Nắng" còn chồng mình thì tính hiền, ngọt ngào, biết quan tâm chăm sóc mình nên mình gọi chồng mình là "Mưa". Thế là "Nắng" và "Mưa" đã trải qua 11 năm từ tính bạn thăng hoa lên tình yêu và bây giờ thì đã trở thành một tổ ấm nhỏ hạnh phúc.
Ngày mình và chồng mình chụp ảnh cưới có những ánh nắng ban mai, đang lan tỏa khắp nơi thế mà nào ngờ bỗng dưng đâu có cơn mưa kéo đến làm hai đứa mình và cả đoàn mệt mỏi. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, chồng mình nói nhỏ với mình: "Em hãy nhìn kìa cầu vòng đó em, và nó cũng giống như hai đứa mình em nhỉ".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.