Nàng Mơ (tên thật Lê Minh Trà My) sinh năm 2006, có 400 nghìn người theo dõi trên TikTok, được chú ý khi góp mặt trong chương trình Vietnam's Next Top Model 2025. Cô vừa có vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim Thế hệ kỳ tích. Dịp này, cô chia sẻ về cuộc sống từ khi bước vào showbiz.
'Nàng Mơ' Trà My trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2025.
- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau cuộc thi 'Vietnam's Next Top Model 2025'?
- Cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều nhưng có thêm cơ hội và trải nghiệm làm nghề. Khi lên sàn diễn, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sải bước thật tự tin để nhà thiết kế hài lòng, để người xem muốn mua bộ đồ mình mặc. Làm được như vậy với tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một người mẫu.
Hiện tại tôi bảo lưu việc học ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM sống một mình để tiện cho công việc trong giới giải trí, có thu nhập đủ để thuê nhà và gửi về cho bố mẹ một chút. Cuộc sống mới giúp tôi rèn được tính tự lập, biết nấu ăn. Nếu như ngày xưa tôi rất vụng về, cả năm mới vào bếp một lần, bây giờ tôi tự nấu cơm đủ 7 ngày trong tuần. Mỗi lần nghe chuyện, mẹ đều thốt lên: "Đây không phải là con gái tôi".
- Bước vào showbiz khi từng là TikToker, chị gặp những khó khăn hay thuận lợi gì?
- Việc từng làm TikToker vừa là lợi thế nhưng cũng là bất lợi. Nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ sự dị ứng với một TikToker bước lên sàn runway. Thế nhưng, tôi rất muốn mọi người hiểu rằng sản xuất nội dung trên TikTok không phải là công việc sai trái hay đáng xấu hổ để trở thành rào cản khiến mình không thể bước lên sàn diễn. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cố gắng trau dồi bản thân. Định kiến cũng là động lực để tôi cố gắng hơn, thay đổi suy nghĩ của nhiều người về mình.
- Những bình luận tiêu cực ảnh hưởng thế nào đến chị?
- Tôi là con người nên cũng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Tất nhiên, tôi cũng có lúc buồn vì những nhận xét tiêu cực, miệt thị, đặc biệt là thời điểm học cấp ba, khi mới bắt đầu xây dựng nội dung trên TikTok.
Khi ấy, tôi rất tổn thương vì những bình luận miệt thị, quy chụp, thêu dệt về mình và gia đình. Tôi stress lắm, thậm chí ngày nào cũng khóc, ngại gặp người khác, dù bạn bè xung quanh không làm gì nhưng vẫn cảm thấy bản thân không ổn. Việc đi học và đối diện với mọi người với tôi khi ấy cũng khó khăn.
Giờ nghĩ lại, tôi không biết mình đã trải qua giai đoạn đó như thế nào nhưng sau này, tôi học được cách không đắm chìm trong điều tiêu cực mà hướng sự chú ý sang những bình luận mang tính xây dựng. Tôi không cố gắng giải thích quá nhiều, vì nếu người ta muốn hiểu thì sẽ hiểu, còn không thì mình có nói bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được gì.
- Chị nghĩ sao khi nhiều câu chuyện liên quan đến gia đình được quan tâm, mang ra làm chủ đề bàn luận trên mạng xã hội?
- Cả gia đình tôi đều cảm thấy stress vì những câu chuyện được thêu dệt trên mạng nhưng mọi người không tỏ ra yếu đuối, làm ảnh hưởng đến tinh thần của nhau. Nhiều người đồn đoán mẹ không quan tâm đến anh em tôi nhưng thực tế không phải vậy, mẹ vẫn luôn là mẹ của tôi. Bố mẹ không ở với nhau từ khi tôi học lớp 5 và từ đó, mẹ con tôi vẫn luôn giữ liên hệ. Mẹ chưa bao giờ bỏ mặc con cái như mọi người nghĩ.
Cảm giác mất mát khi không được gần mẹ chỉ có khi tôi còn nhỏ, với những câu hỏi như "Mẹ đi đâu rồi?", "Sao mẹ không ôm mình ngủ nữa?"... Sau này khi bố mẹ đều đi bước nữa, tôi thấy mình có thêm một người bố, một người mẹ chứ không mất đi điều gì cả. Tôi thấy khi mình mở lòng, mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
'Nàng Mơ' Trà My tại buổi ra mắt phim 'Thế hệ kỳ tích' tại TP HCM.
- Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng con đường vào showbiz của chị khá dễ dàng với khởi đầu tốt đẹp ở Vietnam's Next Top Model và cơ hội trong làng mốt sau đó?
- Mọi người thường chỉ nhìn vào thành quả mà không thấy được con đường phía sau. Chẳng có ai tự nhiên biết diễn xuất hay đi catwalk. Tôi không phủ nhận mình có những thuận lợi và may mắn nhưng cũng có rất nhiều khó khăn. Lúc mới bước vào cuộc thi Vietnam's Next Top Model, tôi vô cùng áp lực và có khi khóc nhiều ngày liên tiếp. Khi ấy, tôi biết mình làm chưa tốt và sợ những người tin tưởng, trao cơ hội cho mình thất vọng. Những câu bình luận trên mạng tưởng chỉ là vu vơ nhưng lại là mũi tim đâm thẳng vào tim, khiến tôi thấy tổn thương.
Tôi được đạo diễn Hoàng Nam chọn vào phim Thế hệ kỳ tích từ trước khi thi Vietnam’s Next Top Model nhưng đó cũng không phải trải nghiệm chỉ có màu hồng. Lần đầu đóng phim, tôi có lúc stress vì không biết cách thể hiện cảm xúc của nhân vật, thậm chí về than thở với bố mẹ vì cố thế nào cũng không diễn được một cảnh khóc. Tôi biết diễn xuất còn sượng, đã cố gắng rất nhiều và tin rằng mình có thể làm tốt hơn nếu được thử sức lần nữa.
- Chị nghĩ gì khi nhiều người bình luận mình có gương mặt xinh xắn, dễ thương, không phù hợp với nghề mẫu gắn với vẻ đẹp cá tính, gai góc?
- Tôi nghĩ tiêu chuẩn là do con người đặt ra. Không ai sinh ra cũng phải theo một khuôn mẫu nhất định. Nếu cứ nghĩ người mẫu phải góc cạnh, hoa hậu phải dịu dàng thì bao giờ mới có sự sáng tạo, bứt phá? Tôi nghĩ mình cứ cố gắng và biết đâu, nếu mình đủ tốt thì có thể trở thành một hình mẫu mới thì sao.
Tôi từng có lúc nghĩ đến chuyện cắt mí hay làm mặt nhỏ lại, nhất là sau lần đầu tiên trang điểm và được thấy mình khi kích mí. Nhưng sau này tôi nhận ra nếu cứ sửa mãi thì tất cả mọi thứ trên gương mặt đều trở thành khuyết điểm. Tôi học cách chấp nhận và yêu những điểm riêng của mình, không còn tự ti nữa. Vì vậy, tôi giờ chỉ chú trọng dưỡng da, không còn nghĩ đến chuyện can thiệp thẩm mỹ.
- Chị nhìn nhận ra sao về quan niệm "giành giải hoa hậu là con đường ngắn nhất để có vị trí tốt trong showbiz Việt"?
- Tôi không đặt mục tiêu trở thành sao hạng A hay S gì cả. Mục tiêu của tôi chỉ là trở thành người làm nghề được công nhận.
'Nàng Mơ' ở đời thường.
- Nhìn lại hành trình vừa qua, điều gì giúp chị đứng vững?
- Tôi nghĩ là việc chấp nhận mình còn trẻ, còn sai thì sửa. Chỉ cần sống tử tế, không làm điều gì sai đạo đức, mọi thứ đều có thể sửa được.
- Chuyện yêu đương ở tuổi 18 với chị như thế nào?
- Tôi còn trẻ nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương, cũng chưa nghĩ về hình mẫu đàn ông lý tưởng. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào mình và thấy một cô bé luôn cố gắng cho tương lai. Có người nói nghề mẫu nhiều cám dỗ nhưng tôi chỉ thấy đi làm rất vui, chưa có cám dỗ gì đáng kể ngoài những lời mời uống trà sữa, ăn bánh tráng cho mập. Tôi không buồn vì không ai tán tỉnh, chuyện tình cảm có thể "ế", chỉ cần không ế show là vui rồi.