Tôi và chồng từ lúc làm quen đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn có 6 tháng. Chính vì thế, thời gian tôi qua nhà anh làm quen với cuộc sống nhà chồng càng ít ỏi hơn và chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một vài lần đến nhà anh ăn cơm, tôi hầu như chỉ chạy lăng xăng nhặt nhau, lau bát... còn mọi việc do mẹ anh đảm nhận. Tôi nhận thấy mẹ anh khá dễ tính, bản thân anh cũng chiều chuộng tôi nên khi thấy bên nhà anh đề cập tới chuyện làm đám cưới cho hai đứa, tôi cũng gật đầu chấp thuận.
Nhà tôi có hai chị em, dưới tôi còn có một em trai đang học đại học. Từ nhỏ, bố mẹ đã muốn con tập trung học tập nên không để hai chị em tôi phải làm bất cứ việc gì. Lớn lên đi học xa nhà, tôi lại càng ít có khi nấu nướng, tham gia vào việc bếp núc. Biết rõ mình đoảng, tôi cũng nói trước với chồng để anh khỏi sốc. Anh còn an ủi tôi là mẹ anh sẽ chỉ dẫn nếu tôi không biết. Với lời động viên ấy, tôi yên tâm lên xe hoa về nhà chồng.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi phải làm cỗ cho cả nhà vì một số họ hàng đến ăn cưới vẫn chưa ra về. Mẹ chồng sau hai ngày liền cỗ bàn đám cưới, ốm không thể dậy nổi, bà vừa sốt lại vừa bị đau người. Tôi vừa chân ướt chân ráo đã phải đảm đương trọng trách của dâu cả trong nhà. Loay hoay với bữa cơm từ sáng sớm, tí chút lại vào phòng hỏi mẹ chồng tôi cách làm, chuẩn bị... cuối cùng tôi cũng hoàn thành mâm cơm cho cả nhà vào lúc 11h trưa. Thế nhưng, vừa đặt mâm cơm xuống đã thấy bố chồng tôi nổi giận đùng đùng, hất cả mâm cơm trước mặt khách vì tôi chuẩn bị thiếu món. Tôi từ rưng rưng đến òa khóc trước mặt bao người.
Công sức của tôi thế mà chỉ một chút tức giận, bố chồng có thể hất hết đi. Tôi cứ lo lắng chuyện mẹ chồng, nàng dâu trước khi cưới mà quên mất không để ý xem tính khí bố chồng như thế nào. Giờ thì tôi biết, ông rất gia trưởng, nóng tính và khắt khe. Sau bữa cơm đầu tiên đáng nhớ ấy, tôi sợ ông ra mặt.
Dù đã làm dâu được 2 tháng, được mẹ chồng chỉ dạy rất nhiều nhưng tôi vẫn thấy sợ khi nghĩ đến Tết. Tôi biết làm gì với trọng trách con dâu cả khi bố chồng cứ soi mói, để ý từng việc mình làm. Hơn nữa, tôi cũng biết là mình rất đoảng, dù cố gắng đến đâu nhưng hẳn sẽ có những sai sót. Tết ơi, tôi sợ quá!...
Những cô dâu vừa bận rộn chuẩn bị xong cho đám cưới của mình thì giờ đây lại lao vào nỗi lo mới: Đón Tết đầu tiên ở nhà chồng. Có những người bỡ ngỡ trước những thay đổi mới nhưng được sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng nên được đón cái tết ấm áp, đáng nhớ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải chịu uất ức, tủi hổ và nhiều khổ sở khi lần đầu về làm dâu, nhất là những cô dâu trưởng. Mời độc giả cùng chia sẻ về kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Ngọc Oanh
(Hà Nam)