Sớm tinh mơ ngày hôm sau, Ivan đã biến khỏi nhà. Đã không biết bao lần anh bỏ nhà đi, thậm chí giữa đêm tối bị vợ đuổi ra đường.
Ivan đã chịu đựng như vậy trong suốt 8 năm trời vì thương những đứa con còn nhỏ. 8 năm chịu đựng những cái tát, cào cấu, những lần ném đồ đạc vào mặt, thậm chí còn bị đe dọa bằng dao, Ivan không biết làm gì khi bị vợ chửi mắng, đánh đập ngoài việc câm nín chịu đựng. Ấy vậy mà anh vẫn yêu vợ trong suốt ngần ấy năm. Nhưng có lẽ, lời đe dọa lần này của cô vợ quá quắt khiến Ivan không còn cách nào khác là phải cầu cứu tới chính quyền.
Sau khi ra khỏi nhà sáng hôm đó, Ivan quyết định đi thẳng tới đồn công an khu phố. "Tôi hoàn toàn bị khủng hoảng. Tôi không kịp dắt theo mấy đứa con bởi vì chúng vẫn còn ngủ", Ivan than thở với cảnh sát.
Hiện ở Thụy Sĩ và Đức đã có 2 trung tâm đón nhận dành cho những người chồng bị vợ khủng bố. Tỉnh Québec của Canada cũng đang cho xây dựng một trung tâm tương tự. “Chúng tôi hy vọng rằng trong các cuộc nghiên cứu tới đây về bạo lực gia đình, nước Pháp sẽ có con số chính xác về số đàn ông bị vợ hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác”, Daniel Welzer-Lang, nhà xã hội học đang giảng dạy tại Đại học Paris III cho biết.
Tuy nhiên, cho đến nay nước Pháp vẫn chưa có cuộc điều tra nào về nạn nhân của bạo lực gia đình là cánh mày râu. Trong cuốn sách mang tựa đề “Những người phụ nữ bị chi phối” xuất bản tháng 4, tác giả, bác sĩ tâm lý Marie France Hirigoyen cho biết, khi nói đến khái niệm về một kẻ vũ phu, người đời liên tưởng ngay đến một người đàn ông, vì thống kê cho thấy 98% số người được hỏi khẳng định điều đó. Cuốn sách không chỉ phản ánh những hành động bạo lực mà những người phụ nữ thường phải chịu đựng, bị gài bẫy hay bị chi phối mà còn đề cập đến một vấn đề khá tế nhị đối với giới mày râu: bạo lực gia đình không phải là những hành động độc quyền của phái mạnh.
An Ninh Thế Giới dẫn chứng bằng một câu chuyện của gia đình bà Daisy. Đêm Noel bà Daisy tặng quà cho chồng không phải là cái bánh ngọt mà là khúc củi. Bà đã dùng nó để đánh chồng mình. Ông chồng năm nay 72 tuổi, bà vợ 68, nhưng cặp vợ chồng già này thường xuyên lục đục. Ngày 18/5 tới, Tòa tiểu hình thành phố Evreux, vùng Normandie, tây bắc nước Pháp sẽ xét xử vụ người vợ già đánh chồng bằng khúc củi ngay trong đêm Noel.
Vào ngày đến khai báo với cảnh sát, người chồng cao 1,7 m chỉ còn cân nặng 50 kg. Trong một cuộc hỏi cung, người vợ thừa nhận đã đánh đập chồng nhưng phủ nhận việc đối xử tệ bạc với chồng khiến ông già tội nghiệp gầy ốm đến vậy. “Nạn nhân là nam giới của bạo lực gia đình rất hiếm. Tuy nhiên, tình trạng này lại thường xảy ra hơn những gì trước nay người ta vẫn nghĩ bởi lẽ, rất ít nạn nhân nam giới dám đứng ra tố cáo. Cảnh sát cho biết, họ tiếp tương đối ít những trường hợp người chồng bị vợ đánh đến khai báo.
Claudine Gachet, Giám đốc Trung tâm thí điểm chuyên giúp đỡ giáo dục phụ nữ bạo lực, cho biết: “Đây là một chủ đề ít được đề cập vì người phụ nữ thường được nhìn nhận như một người cần được bảo vệ. Những người phụ nữ mà chúng tôi tiếp nhận ở đây, tức là những người phụ nữ có khả năng đã đánh đập và ném đồ vật vào người chồng đều phải chịu đựng bạo lực trong thời thơ ấu”.
Cách thức gây bạo lực của phụ nữ đối với chồng thường đi từ thấp tới cao. Trước khi có cảnh đồ vật biết "bay", hay mặt các ông chồng thâm tím, những người “vũ thê” dùng để đàn áp chồng là những lời hăm dọa, những câu chửi mắng, xúc phạm nặng nề. Vũ khí được ưa thích của các bà là khủng bố tinh thần. Chẳng hạn, câu cửa miệng của họ khi nói về chồng trong vấn đề ái ân là: “Anh là một kẻ bất lực!”. Trong vai trò làm cha của người chồng là: “Anh chẳng bao giờ biết quan tâm tới con cái cả!”. Trong công việc là: “Nếu cứ với đồng lương của anh thì cái gia đình này có chết đói rã họng”... Lúc này, người đàn ông thường kìm chế, chịu đựng. Đến giai đoạn căng thẳng hơn, khi người vợ không thấy chồng phản ứng thì được đà, lên nước. Vũ khí bạo lực thường dùng của phụ nữ là đồ vật. “Hơn 80% số phụ nữ sử dụng đồ vật để choảng chồng. Số còn lại là dùng mồm cắn đứt thịt chồng hoặc cào cấu vào mặt anh ta” - Yvon Dallaire, giáo sư tâm lý tại Đại học Toulouse cho biết.
Khác với những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt là những phụ nữ bị phụ thuộc tài chính vào người chồng, các nạn nhân là cánh đàn ông thường nhanh chóng thoát khỏi những rắc rối liên quan tới chia tài sản, quyền nuôi con cái và tự do tài chính. Nhưng ngược lại sự tổn thương của họ cả về thể xác lẫn tinh thần đòi hỏi một thời gian dài mới có thể hàn gắn vì họ ít nhận được sự chia sẻ của cộng đồng giống như những gì mà nạn nhân là nữ giới nhận được.
